Nhà nhà "hở hang", cả làng chóng mặt
Thời này, có vẻ nghe ít nhìn nhiều hơn nên trong giới show biz chẳng ai dại “bó bột toàn thân” khi bước lên sân khấu, ngay cả những giọng ca được cho là “hàng Việt Nam chất lượng cao”. Thế nên không khó để nhận thấy, diện mạo của showbiz hôm nay chẳng khác một cuộc triển lãm đồ sộ của những đường cong choáng váng.
Thanh Lam sở hữu “hàng” đang trong độ chín mùi trong chiếc áo đen được khoét một cách táo bạo ở cổ
Trong
một lần xuất hiện gần đây, Thanh Lam cho người ta thấy mình chẳng những
là một nữ hoàng nhạc nhẹ, một nhan sắc đỉnh cao của Vpop mà còn là
người đang sở hữu “hàng” đang trong độ chín mùi trong
chiếc áo đen được khoét một cách táo bạo ở cổ. Xin nói thêm, đây không phải là lần đầu tiên Thanh Lam muốn trưng bày cái sự “chín” này của mình.
Ngược lại với cá tính của Thanh Lam là Hồng Nhung, nếu như cách đây
chục năm, Hồng Nhung được xem là người có phong cách ăn mặc “chững”
trước tuổi, cô thường “kín như bưng” trên sân khấu thì vài năm trở lại
đây, cách ăn mặc của diva này như ngầm thách thức, trêu ngươi tạo hóa.
Hồng Nhung giờ đây trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của mình, không chỉ bởi
cô siêng tập yoga mà còn bởi cô chịu đầu tư cho trang phục. Hồng Nhung
hiện “năng” dùng hàng hiệu hơn và chịu “tiết kiệm” vải hơn.
Với những tài năng đỉnh cao còn đang mỗi ngày một… gợi cảm thế thì không thể khó hiểu khi Đoan
Trang mặc áo ngang hông cùng chiếc quần không thể bé hơn được nữa
trong lần dự tiệc mừng chiến thắng của kiều nữ Ngô Thanh Vân trong game
show Khiêu vũ với ngôi sao. Một trường hợp khác gần giống là tiết mục
“lộ quần con” của siêu mẫu Hà Anh trong đêm Diamond night. Gần hơn nữa,
Thu Minh chẳng mặc gì khi lèn mình vào một video clip mới được tung ra
thị trường cách đây vài tháng.
Đoan Trang mặc áo ngang hông cùng chiếc quần không thể bé hơn được nữa trong lần dự tiệc mừng chiến thắng của kiều nữ Ngô Thanh Vân
Hẳn nhiên, số vụ “tai nạn” không dừng lại ở đó, “làng sơ hở” còn có vô vàn cái tên mà đình đám có thể nhắc tới Hồ Ngọc Hà, Hiền Thục, Thủy Top, Trang Nhung, Bebe Phạm…
Hiền Thục “phơi” nội y trong chương trình ngày 6/10.
Thế
nhưng, dù vô tình hay hữu ý thì cũng phải thừa nhận, sau những màn gần
như thoát y, tên tuổi của các ngôi sao bỗng sáng bừng lên và nhận được
nhiều sự quan tâm, chú ý (kể cả phản pháo). Và sự “cởi mở” ấy không khác
một chiêu thức mà nhiều ngôi sao trẻ hiện nay đang muốn dùng để đẩy tên
tuổi của mình lên mức… cao trào khi vừa tập tễnh bước vào nghề.
Đứng trước làn sóng cởi mở ấy, có rất nhiều ý kiến phàn nàn, dị ứng. Một độc giả cho rằng:
“Chuyện lộ hàng có đáng lên án không thì còn tùy thuộc vào hoàn cảnh
người bị lộ, nhưng đa số thì nên bị tẩy chay thay vì cho họ lên báo
thanh minh, xin lỗi, đổ thừa…Tôi không nghĩ phụ nữ không nên mặc đồ sexy
để tôn vẻ đ���p của họ nhưng tôi chẳng thích chút nào khi lên mạng lại
thấy “chị ấy lại lộ hàng”, “chị kia ngả người khoe ngực đấy!”. Hôm sau
lại thấy “Tôi bị chụp lén”, “Tôi không có lỗi”… Tôi thấy hao tổn dữ liệu
máy chủ quá!”. Không chỉ độc giả mà ngay cả người trong chiếu showbiz
cũng phản ứng khá dữ dội về trào lưu này như ca sĩ Mỹ Lệ gần đây đã phải
thốt lên trong ấm ức: “Tôi không nổi được vì chẳng biết… lộ hàng”.
Màn lộ hàng của Bebe Phạm
Một cách nhìn mới cho sự "đãng trí"
Có
rất nhiều quan điểm cởi mở, họ xem đó là chuyện rất đỗi bình thường và
lý do đưa ra bao giờ cũng gắn liền với hai chữ: “thời đại”.
Đạo
diễn trẻ Anh Phương, người có ít năm kinh nghiệm trong các tụ điểm ca
nhạc cho rằng xét ở khía cạnh thời đại lẫn cá nhân chị thấy đó là việc
bình thường. “Mỗi người có quyền lựa chọn cách nhìn cho mình, nhưng
sao cứ bắt người khác phải ăn mặc cho vừa lòng mình. Sao cứ cho mình là
sống chuẩn để bắt người ta phải theo. Ai cho họ có cái quyền ấy!?” -đạo diễn này thẳng thắn.
MH, creative design cho một công ty tổ chức sự kiện thì cho rằng: “Giới
showbiz và nghệ thuật nói chung, có hai hướng cho người ta chọn. Nếu có
tài thật sự họ sẽ đi lên bằng năng lực chuyên môn còn nếu không họ sẽ
đi lên bằng sự nông nổi, mang tính hình thức bằng cách hớ hênh. Tôi
không phản đối những hớ hênh, lộ hàng…bởi đó là điều tất nhiên tồn tại
trong một thực thể nhỏ. Ở nước ngoài còn có hẳn các chương trình, các
nơi để show những hớ hênh của showbiz mà TMZ của HBO là một ví dụ”.
Khi được hỏi liệu kiểu ăn mặc nghèo nàn của các nghệ sĩ gần đây có ảnh
hưởng đến thuần phong, mỹ tục hay đạo đức của người Việt thì anh cho
rằng chúng ta đang đến những điều tốt đẹp, lẽ hiển nhiên sẽ có những thứ
như thế ngáng đường. Độc giả này cho rằng cuộc sống luôn tồn tại nhiều
thang bậc giá trị. Cái xấu đôi khi lại giúp người ta có thể so sánh để
tôn vinh cái đẹp, cái thánh thiện lên cao hơn.
Một trong những bức ảnh nude chụp Diễm My năm 1987.
Tuy nhiên, khi đánh giá về “sự cố” của Diễm My khi bộ ảnh nude của cô
bị “xì” ra ở cái lúc không còn trẻ nữa, chính độc giả này cũng băn khoăn
và có ý cho đó là scandal cố ý. “Tôi không xét đến thuần phong mỹ tục
trong thời buổi này vì trắng đen lẫn lộn nhưng Diễm My già rồi, “show”
ra cái của nợ kia làm gì. Xét về logic, hình đó đã lâu, chụp từ thời
nàng 22 tuổi thì ai mà có được chứ. Tất nhiên tôi chỉ phỏng đoán nhưng
nếu để ý sẽ có những bài viết đại loại như Diễm My vực dậy sau tin đồn.
Nghe rất hài” - độc giả này chia sẻ.
Song, khi nói về cái sự hở của các ngôi sao không thể không nhắc đến vai trò của truyền thông. “Tôi
thích những bài viết về cái hay và mặt tích cực của vấn đề chứ không
thích lắm mấy bài bươi móc người khác. Tôi thấy lạ là sao người ta không
nhìn vào những ai “kín cổng cao tường” rồi ca ngợi tôn vinh họ đi mà cứ
dúi mắt vào chốn hở hang làm gì?” - một độc giả ở Q.3 nhận định.
Với kinh nghiệm làm sự kiện, MH tiết lộ rằng trong lần công ty anh tổ
chức một cuộc thi hoa hậu, anh nghe một số phóng viên giải trí “tâm sự”
với nhau rằng bây giờ cứ chụp những cái gì hở và độc là “ngon”. “Điều
này phần nào cũng là do nhu cầu của giới trẻ” - MH giải thích.
Chẳng cần phải cao tài dự đoán thì cũng có thể thấy dù muốn hay không
thì khó ai có thể chống lại cơn bão mang tên “đãng trí”. Ở một làng
showbiz còn non trẻ nhưng có rất nhiều diễn biến phức tạp như ở ta thì
để đi đến tận cùng của câu chuyện cũng chẳng thể một sớm một chiều. Với
những khán giả dị ứng và thường xuyên xốn mắt bởi sự “tháo lột cởi” muốn
tự “bảo vệ” mình thì chẳng còn cách nào khác là hãy chấp nhận nó như
một thứ “mốt” nhất thời, nó sẽ tự đào thải khi có sự xuất hiện một cơn
bão khác, hy vọng tử tế hơn.