Một bất ngờ của giải Cống hiến năm nay, cái tên Đàm Vĩnh Hưng đã không có mặt trong cả 5 hạng mục của giải. Anh có biết được nguyên nhân tại sao không?
- Nguyên nhân nào thì phải hỏi Ban tổ chức (BTC) và các phóng viên bình chọn thôi. Có thể như một số thông tin hành lang, Đàm Vĩnh Hưng không đáp ứng được những tiêu chí như các ca sĩ khác đang được chọn.
Nhưng theo nhận định của BTC thì nguyên nhân là bởi “các dự án của ca sĩ này đều không có sự đột phá. Tuy những dự án này đều thành công về mặt doanh thu nhưng các nhà chuyên môn không đánh giá cao”. Anh nghĩ sao về nhận định này?
- Người nhận định điều đó không phải là một ông vua hay bà chúa nào, lại càng không thể là một vị cao nhân đầy đủ quyền năng để khiến mọi người phải nghe theo. Còn về những chương trình tôi làm trong năm qua, tôi đâu đủ tư cách để mời các vị “hàn lâm” đến xem? Tôi làm cho tôi và cho khán giả của tôi, nếu tôi không biết họ đang cần gì thì những show đó đã không “thành công về mặt doanh thu”. Có nghĩa là tôi đã làm đúng điều cần làm của một người làm công tác giải trí dành cho công chúng của mình.
Chưa bao giờ vắng mặt ở các giải thưởng, thậm chí là giành những giải quan trọng, việc không có mặt ở Cống hiến có khiến anh phải suy nghĩ hay khó chịu không?
- Tôi thấy thật bình thường, không có gì phải ầm ĩ. Đâu phải thứ gì mình cũng có thể bỏ hết vào mồm được? Tôi cũng nhận được sự quan tâm rất nhiều của khán giả cũng như của một vài phóng viên. Ví dụ như bạn đây chẳng hạn, đã ưu ái dành cho tôi những câu hỏi đặc biệt như thế này.
Cống hiến là giải thưởng được bình bầu từ khoảng 100 nhà báo, anh có thấy đây là “hệ quả” từ lời đồn phát ngôn của Đàm Vĩnh Hưng “mua nhà báo 300 nghìn đồng” gần đây không?
Uyên Linh là hiện tượng, nhưng Thanh Lam mới xứng đáng
Với nhìn nhận “Uyên Linh đã tạo nên một không khí âm nhạc hiếm thấy”, BTC và các phóng viên đã nhất trí đưa Uyên Linh vào danh sách đề cử dù cô mới xuất hiện khoảng 2 tháng nay. Dù ít hay nhiều, sẽ có người so sánh anh với Uyên Linh mà rằng, Đàm Vĩnh Hưng tốn kém tiền bạc, công sức, phấn đấu không mệt mỏi, cuối cùng cũng không bằng một “lính mới” chân ướt chân ráo?
- Tôi không quan tâm đến những điều này, vì chọn ai, loại ai là quyền của BTC và các phóng viên. Không nên đặt Uyên Linh vào những vị trí so sánh, vì như thế sẽ chỉ gieo thêm nỗi khổ tâm cho cô ấy mà thôi.
- Trước hết phải xét lại tiêu chí của giải thưởng Ca sĩ của năm, họ đã có những hoạt động gì nổi bật, đình đám trong nghề hoặc đối với cộng đồng xã hội ra sao... Tôi thấy cả 5 ca sĩ này vẫn chưa thuyết phục 100% vì thế tôi sẽ không giải quyết chuyện “giả sử” ở đây.
Nhưng anh nói, Uyên Linh đáng được xem là một hiện tượng cơ mà? Và 4 người còn lại, anh có thể nói cụ thể hơn họ chưa thuyết phục ở điểm nào không?