Điều ghê sợ ẩn giấu trong chiếc hộp dưới đáy balô của cô ô sin trẻ

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Điều ghê sợ ẩn giấu trong chiếc hộp dưới đáy balô của cô ô sin trẻ

Tò mò, tôi tiếp tục mở chiếc ví (cũng để ở trong chiếc hộp kia ra xem) và thấy tim mình như thắt lại khi bắt gặp bức ảnh chồng được cô giúp việc cài trong đó.

23/06/2016 07:49 PM
5,007

Tôi năm nay 32 tuổi, còn chồng tôi kém tôi một tuổi. Chúng tôi đã kết hôn được 7 năm, có hai con gái, trai xinh xắn, bụ bẫm. Vợ chồng tôi đều giữ vị trí khá cao trong công ty liên doanh, nên thu nhập tốt, đời sống kinh tế dư dả.

Phần vì công việc bận rộn, phần vì muốn dành nhiều thời gian cho việc dạy con nên chừng 1 năm nay tôi có thuê người giúp việc để chăm lo việc nội trợ và đưa đón bọn trẻ đi học. Cũng từ đây những rắc rối bắt đầu.

Vì chồng tôi cũng khá khó tính nên ngay từ khi nghĩ đến chuyện thuê ô sin tôi đã phải bàn bạc kỹ lưỡng với chồng. Và chúng tôi thống nhất thuê một người ở cùng quê với chồng tôi, không chồng con.

  Điều ghê sợ ẩn giấu trong chiếc hộp dưới đáy balô của cô ô sin trẻ - Ảnh 1

Tò mò, tôi tiếp tục mở chiếc ví, (cũng để ở trong chiếc hộp kia ra xem) và thấy tim mình như thắt lại khi bắt gặp bức ảnh chồng được cô giúp việc cài ngay ngắn ở ngăn giữa ví. Ảnh minh họa.

Dù bằng tuổi chồng tôi nhưng cô giúp việc trông rất già nua, khắc khổ. Đi với vợ chồng tôi mà nhiều người còn nhầm là cô hay bác. Từng nghe nhiều cảnh báo của mọi người về việc ô sin quyến rũ chồng nên khi gặp cô giúp việc chất phác, thật thà và có vẻ ngoài khắc khổ như vậy, tôi rất yên tâm.

Và càng ở lâu tôi càng thấy quý cô giúp việc này vì cô rất đảm đang việc nhà, nấu ăn ngon, lại quý mến, coi hai đứa con nhà tôi như cháu trong nhà.

Từ ngày có cô giúp việc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Tôi không còn phải chịu cảnh chạy ngược chạy xuôi đón con, nấu cơm như hàng ngày nữa. Cứ tan sở là tôi lại thảnh thơi về nhà nghỉ ngơi, chuyện trò và dạy con học. Tôi cũng có thời gian để nghĩ đến quần áo, thời trang và xem phim, thú vui mà bấy lâu nay tôi đã đánh mất.

Dù tôi rất quý cô giúp việc nhưng cô thì có vẻ không mấy quý tôi. Không nói ra lời nhưng qua hành động tôi biết cô hay ghen với tôi. Cô bảo sao chạc tuổi như nhau mà tôi thì sướng thế, còn cô lại khổ thế. Mỗi lần thấy tôi váy ngắn váy dài đi làm, cô lại nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Nhưng ngược lại, cô lại tỏ ra rất quý chồng tôi. Cả ngày ở nhà, cứ mỗi chiều thấy chồng tôi đi làm về là cô tỏ ra vui mừng rõ rệt. Trong khi tôi về, cô cùng lắm là chỉ chào một câu, còn chồng tôi thì bao giờ cũng được cô cẩn trọng mang nước ra mời. Mà cô chú ý đến sở thích của chồng tôi lắm. Chỉ một hôm thấy chồng tôi bảo thích uống nước mía mà từ ngày sau hôm nào thấy trong tủ lạnh cũng có cốc nước mía.

Không chỉ vậy, trong mọi câu chuyện, cô giúp việc lúc nào cũng tỏ ra bênh vực chồng tôi. Nếu hôm nào vợ chồng có tranh luận điều gì, cô giúp việc thể nào cũng lựa lúc để bày tỏ quan điểm rằng chồng tôi đúng, tôi sai.

Thậm chí, có một lần, trong lúc tôi vắng nhà, cô giúp việc còn tranh thủ nói xấu tôi với chồng. Chuyện này được chính chồng tôi kể lại.

Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ đàn bà vốn dĩ hay ghét người phụ nữ khác khi họ sướng hơn mình, hơn nữa tôi cũng thương gia cảnh của cô giúp việc nên tôi đã gạt qua chuyện này và vui vẻ với cô.

Tôi không bao giờ nghĩ ngợi điều gì sâu xa, cho đến sự việc gần đây khi tôi vô tình phát hiện ra chiếc hộp đựng những đồ bí mật riêng tư của cô giúp việc.

Chẳng là hôm đó, cô giúp việc có về quê nhưng lại quên một chiếc balo nên cô có gọi điện về nhờ tôi lấy mấy thứ đồ rau củ ở trong balo ra. Khi mở chiếc balo ra, tôi vô tình làm rơi chiếc hộp ở dưới đáy balo và cũng từ đây tôi nhìn thấy một cuốn sổ nhật ký.

Và tôi như chết lặng khi thấy trong cuốn sổ đó là những dòng chữ ghi lại cảm xúc yêu thương một người đàn ông mà đọc qua là tôi đã biết người đó chính là chồng tôi.

  Điều ghê sợ ẩn giấu trong chiếc hộp dưới đáy balô của cô ô sin trẻ - Ảnh 2

Tôi không biết nên nói sao với cô giúp việc khi mà cô luôn hoàn thành tốt mọi việc trong nhà và chăm sóc con tôi chu đáo như vậy. Ảnh minh họa.

Tò mò, tôi tiếp tục mở chiếc ví, (cũng để ở trong chiếc hộp kia ra xem) và thấy tim mình như thắt lại khi bắt gặp bức ảnh của chồng tôi được cô giúp việc cài ngay ngắn ở ngăn giữa ví.

Trời ơi, đến mức này mà bao lâu nay tôi vẫn chủ quan. Chắc chắn tôi không thể yên tâm khi giữ một người như thế này ở trong nhà.

Tuy nhiên, tôi không biết nên nói sao với cô giúp việc khi mà cô luôn hoàn thành tốt mọi việc trong nhà và chăm sóc con tôi chu đáo như vậy. Có ai cùng hoàn cảnh hãy cho tôi lời khuyên?

Ngọc Anh (Hà Nội)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý