Sinh
ba, hết mừng lại lo. Đức Hải kể khi con gái đầu lên hai tuổi, vợ anh có
thai lần nữa. Đi siêu âm, ban đầu bác sĩ bảo song thai, hai vợ chồng
vui không thể tả. nhưng khi Đức Hải vừa ra ngoài gọi điện khoe người
thân, bác sĩ bảo: Còn một đứa nữa. Tam thai. Lúc ấy anh bắt đầu thấy lo,
vì biết chắc nuôi dạy 3 đứa con không dễ dàng
Chăm con từ trong bụng mẹ. Mang tam thai, vợ Đức Hải rất vất vả, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu bứt rứt trong người. Anh kể:
“Có lần vợ thèm phở lúc nửa đêm, tôi lặn lội đi mua. Mua về lại chê,
thèm cháo. Tôi đi mua được cháo về, lại nhợn, không thích ăn, thèm bún
ốc. Nửa đêm tìm đâu ra, nhưng vẫn cứ phải đi. Khi mua về, cô ấy cười
xòa, không muốn ăn nữa. Vợ chồng nhìn nhau cười bảo, chắc do 3 đứa 3 ý
nên hành hạ bố mẹ nó đây mà".
Không cho con học trường quốc tế. Ông bố 4 con đưa ra lý do: “Học
trường quốc tế từ bé, các con sẽ không còn giỏi tiếng Việt, không hiểu
về lịch sử nước nhà, cũng không được dạy về đạo đức, văn hóa người Việt
mình. Tôi nghĩ đó là các môn không thể thiếu”. Ngoài giờ học ở trường, các con anh được bố thuê gia sư dạy nhạc và ngoại ngữ ở nhà.
Tự pha sữa, đón con. Có người giúp việc, nhưng Đức Hải đều tự tay thực hiện những việc như pha sữa, đón con, dạy con khi rảnh rỗi. Anh làm thế để san sẻ nỗi vất vả với vợ, để con cái và cha mẹ luôn có một mối quan hệ tình cảm thân thiết. Khi các bé sinh ba còn nhỏ, việc bố Hải thức dậy giữa đêm, pha ba bình sữa cùng lúc hay lần lượt thay tã cho các con là chuyện thường ngày.
Đại gia đình nhà Đức Hải
Để các con phát triển tự nhiên, Đức Hải không gò ép con vào khuôn
khổ nào. Anh cho con học đồng đều giữa các môn nhạc, họa. Có gene của
bố, các con anh đều có năng khiếu nghệ thuật. Đặc biệt, cậu quý tử diễn
kịch rất tốt, là cây văn nghệ ở trường mẫu giáo.
Không lạm dụng đòn roi. Khi
con hư, nói năng không lễ phép, Đức Hải sẽ răn đe, uốn nắn ngay. Nếu bé
vẫn ngoan cố, cãi lời, anh sẽ cố gắng nói để con hiểu. Biện pháp cuối
cùng là dọa đánh vào mông của bé.
Anh thường giơ cao đánh khẽ, chủ yếu là để bé biết sợ mà không tái
phạm. Tôi nghĩ mình đánh thế nào mới quan trọng. Điều trước tiên vẫn
phải cố gắng giải thích cho bé chứ không nên dùng đòn roi.
Sợ cô giáo hơn bố mẹ. Các con của Đức Hải đều không chịu ăn hành dù anh có ép cỡ nào. Một lần đến thăm con vào bữa ăn,
thấy chúng đang ăn hành, anh chạy vào... bắt quả tang. Các con anh nói:
“Chỉ ăn được khi ở trường thôi, vì sợ cô giáo mắng”, anh chỉ biết phì
cười. Từ đó, vợ chồng Đức Hải thường phối hợp với nhà trường để giáo dục
các bé sinh ba, vì ở lứa tuổi này, bé rất nghe lời cô.