Sống
tại một chung cư cao cấp của quận Bình Thạnh - TP.HCM, Thúy Hạnh chia
sẻ cô rất thích nơi đây vì sự yên tĩnh và thoáng mát. Nơi cô ở cũng là
tầng trên cao để có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Nhiệm vụ của mẹ
Thúy Hạnh mỗi ngày là đón hai cô công chúa nhỏ đi học về.
Dù đã lui về hậu trường không còn làm người mẫu nữa, Thúy Hạnh vẫn rất bận rộn với công việc tại công ty người mẫu Elite.
Phòng khách của Thúy Hạnh cũng nơi cô làm việc. Tất cả không gian trong phòng được chính tay cô thiết kế tỉ mỉ.
Cô chị Suli tỏ ra thích thú với âm nhạc, mê mẩn những món đồ chơi có âm thanh như đàn violon hay piano
Còn cô em Suti lại thích chơi với thú bông hơn. Cô em này cũng năng động và quậy hơn cô chị.
Có người giúp việc phụ việc gia đình và chăm sóc hai nhóc tì, song những lúc rảnh rỗi, Thúy Hạnh thích nhất là được ngồi chơi đùa cùng hai công chúa nhỏ.
Cô
chị Suli luôn biết nhường nhịn em Suti, nhưng đôi khi lại bướng bỉnh vô
cùng. Những lúc hai con tranh giành nhau, Thúy Hạnh lại được một phen
mệt mỏi với hàng tá bài dỗ dành.
Trong phòng Suli và Suti đồng thời là phòng ngủ và là phòng đựng đồ.
Mỗi
khi được ba mẹ mua đồ mới hay cho đi chơi, hai công chúa vô cùng thích
thú. Đã quá quen với máy ảnh và cả hai bé rất tự nhiên và hoàn toàn tự
tin mặc cho ống kính hướng về mình.
Đây là
không gian riêng của Thúy Hạnh và Minh Khang. Mỗi khi Thúy Hạnh nói đến
bức hình nào, cả Suli và Suti đều nhớ vị trí của chúng và chỉ dẫn.
Bàn trang điểm của Thúy Hạnh được cô sắm rất nhiều mỹ phẩm. Tất cả đều sắp xếp gọn gàng trong phòng ngủ
Đây là một tủ đồ với đủ loại trang phục đi chơi, đi làm và dự tiệc của Thúy Hạnh
Ba mẹ con vui đùa khi rảnh rỗi
Nhưng khi
có ba Minh Khang, cả hai cô công chúa lại quấn quýt ba không rời. Do
công việc của Minh Khang ở xa nhà nên anh thường xuyên phải ở ngoài và
có ít thời gian gần con.
Nhưng
sự thương yêu của hai bé lúc nào cũng dành cho Minh Khang, nhất là cô
em lí lắc Suti, người được ba Minh Khang vô cùng cưng chiều.
Suti và Suli đều rất thích xem hoạt hình cùng ba mẹ. Mỗi khi xem đến cảnh hay, cả hai bé cùng chỉ cho ba mẹ xem và phá nên cười.
Tranh thủ lúc Minh Khang chơi cùng hai công chúa, Thúy Hạnh xuống bếp chuẩn bị cho bữa tối.
Những bữa
ăn trong gia đình đều được tự tay Thúy Hạnh nấu nướng, trừ khi cô bận
quá bận hoặc không có thời gian ở nhà mới nhờ người khác nấu ăn giúp.
Gia đình Thúy Hạnh quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Mỗi cô công chúa được một người phục vụ tận tình.
Bữa cơm hạnh phúc và ấm cúng của gia đình Thúy Hạnh rộn rã tiếng cười.