Giáng My sợ con yêu sớm

biettuot biettuot @biettuot

Giáng My sợ con yêu sớm

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với Giáng My luôn đầy ắp tiếng cười và mắt chị ngời sáng khi nói về công chúa nhỏ.

22/04/2011 10:53 AM
13,082
Giáng My và con gái chụp hình giống như hai chị em, vì con thì lớn quá nhanh mà mẹ lại trẻ quá lâu. Hai mẹ con chị vừa có chuyến đi nghỉ tại Hàn Quốc trước khi bé BeBe về lại Mỹ tiếp tục khóa học mùa hè.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với Giáng My luôn đầy ắp tiếng cười và mắt chị ngời sáng khi nói về công chúa nhỏ!
 
Giáng My và con gái chụp ảnh khi cùng tham gia một sự kiện.

Chị có một cô con gái duy nhất và lại đang đi học xa. Chị có cảm thấy sống một mình quá đơn độc với một người phụ nữ không?

Tôi không biết tôi có phải là một người phụ nữ hiện đại hay không. Nhưng nếu giữ con gái ở nhà và cho con học những trường tốt nhất ở Việt Nam, rồi lại vẫn che chở bằng đôi cánh ấp ủ và nếu có để lại tài sản lớn lắm thì sau này con bé cũng không biết cách làm cho tài sản được nhân lên bằng trí tuệ. Thế nên, dù rất yêu thường con nhưng tôi cũng phải để cho bé đi học nước ngoài, để bé có thể tự rèn luyện bản thân và tự lập.
 
Tôi nghĩ cho con nhiều hơn là nghĩ cho mình. Bởi sau cháu trưởng thành và tự làm được nhiều thứ, tôi cảm thấy rất mừng. Tuy nhiên, cho con đi xa tôi cũng phải tốn nhiều thời gian hơn cho cháu. Mỗi buổi sáng tôi sẽ gọi điện sang cho cháu để trò chuyện và trả lời khoảng năm email của các giáo viên nhà trường đóng góp ý kiến. Thời gian đó cũng chiếm nhiều khoảng thời gian của tôi.

Cho con đi học ở Mỹ, chị có sợ cháu yêu sớm?

Thật ra học ở trường này tôi cảm thấy an tâm hơn khi cho con ở nhà. Bởi trường của cháu quản lý rất chặt chẽ: từ thứ hai đến thứ bảy cháu học ở trường và không được ra ngoài. Chủ nhật các cháu sẽ được xe của nhà trường chở đi mua sắm và có người quản lý đi theo cùng. Vào buổi tối hệ thống cửa sẽ tự động khóa vào lúc chín giờ và đến mười một giờ cắt internet, nên tôi cũng rất yên tâm. Ngoài ra, ở Mỹ luật pháp cũng quy định rất chặt chẽ về việc trẻ dưới 18 tuổi mà dính dáng đến tình dục sẽ bị xử phạt rất nặng.

Ý chị nói là nếu để bé ở Việt Nam thì cháu dễ hư hơn?

Tôi không có ý nói là cháu sẽ hư hơn vì học trường Việt Nam. Nhưng môi trường này và tôi cũng không thể theo con hàng ngày, con có thể sẽ ham chơi hơn ham học là chuyện hết sức bình thường. Tôi muốn nói là ở trường Mỹ, nhưng tôi lại có thời gian và liên lạc với con nhiều hơn khi ở Việt Nam. Con đi học xa tôi có thể liên lạc và gặp con thường xuyên hơn, vì thế mẹ con hiểu nhau hơn.

Và con đi học xa, chị cũng học cách sống  một mình tốt hơn?

Thực ra là tôi chưa bao giờ sống một mình. Đến lúc này tôi vẫn sống chung với bố mẹ và được bố mẹ chăm sóc đến… chi tiết. Thành ra tôi không thấy cô đơn chút nào. Sáng ngủ dậy là bắt đầu giải quyết công việc, cho đến khoảng 9 h tối, sau đó là đi ngủ ngay để sáng mai còn dậy sớm. Tôi giữ tinh thần yên tĩnh để làm việc. Nói chung, ít có điều gì có thể làm xáo động.

Thế thì cũng tẻ nhạt nhỉ?

Tẻ nhạt hay không là do cách chúng ta hưởng thụ cuộc sống. Tôi tận hưởng chính trong công việc của mình bởi tôi coi đó là niềm vui. Hoặc tôi làm thơ, tôi có những bài thơ làm người khác cảm động và tôi đã có ý định xuất bản một tập thời trang năm 2011 này. Tôi đóng phim, tham gia các hoạt động nghệ thuật khác. Rồi sản xuất chương trình truyền hình mới. Đi về giữa Thái Lan để giải quyết công việc. Vừa rồi tôi có tham gia dự Liên hoan phim quốc tế của Thái Lan tại Pattaya. Năm nay họ cũng sẽ dự định tổ chức tiếp và tôi đang có ý định mời một số phim Việt Nam cũng như các diễn viên tham dự liên hoan phim đó. Liên hoan phim quốc tế Bangkok dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11.

Chị không tính kiếm tìm hạnh phúc mới sau khi đổi vỡ hôn nhân?

Tôi nói không là tôi nói dối. Nhưng tôi và con gái tôi đã có được một cuộc sống tương đối thoải mái rồi. Thế nên, nếu có một người đàn ông bên cạnh thì họ cũng phải hiểu được điều đó, phải chia sẻ được với tôi những vất vả trong đời riêng cũng như công việc. Mà chuyện riêng tư thì tôi cũng đang yêu nhưng mỗi thời điểm tối ưu cho cái gì nhiều hơn mà thôi, ví dụ như lúc này thì tôi ưu tiên cho… thơ.

Chị có tính cho con gái tham gia nghệ thuật, vì tôi thấy bé nhạy cảm và rất xinh đẹp?

Bé nhạy cảm và có năng khiếu nghệ thuật. Nhưng tôi muốn bé phải làm kinh doanh. Rồi sau đó đến với nghệ thuật như đến với một tình yêu thôi. Làm nghệ thuật mà không biết kinh doanh sẽ rất vất vả.

Xin cảm ơn chị!
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý