Hà Nội hành khách “chờ dài” cổ, TP. Hồ Chi Minh kẹt xe cả buổi sáng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

remember1 remember1 @remember1

Hà Nội hành khách “chờ dài” cổ, TP. Hồ Chi Minh kẹt xe cả buổi sáng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Tại cửa ngõ phía Tây ra vào TP. Hồ Chí Minh rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài hàng kilomet, trong khi đó các hành khách ở bến xe tại Hà Nội phải xếp hàng “dài cổ” để chờ đợi...

29/04/2017 02:19 PM
700

Tại cửa ngõ phía Tây ra vào TP. Hồ Chí Minh rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài hàng kilomet, trong khi đó các hành khách ở bến xe tại Hà Nội phải xếp hàng “dài cổ” để chờ đợi mua vé trong ngày đầu nghỉ lễ.

Theo tin tức trên TTXVN, sáng 29/4, tại Bến xe Mỹ Đình, xe đi các tuyến Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang... cháy vé, hành khách phải xếp hàng dài ra tận sân để chờ xe tăng cường.

Bà Hoàng Thị Tâm (Quảng Ninh), một hành khách xếp hàng mua vé về quê cho biết: "Tôi phải chờ hàng tiếng đồng hồ rồi mà chưa có vé. Ngày lễ đi lại khổ quá. Tôi không biết có xe về quê không".

Hà Nội hành khách “chờ dài” cổ, TP. Hồ Chi Minh kẹt xe cả buổi sáng ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 1

Tắc nghẽn giao thông tại cửa ngõ phía Tây TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Infonet.

Lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình cho biết: Do nhu cầu đi lại trong dịp nghi lễ quá lớn nên ùn ứ khách. Bến đang điều xe tăng cường để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi lại.

Liên quan đến tình hình giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ, báo Lao Động thông tin thêm, sáng 29/4, cửa ngõ phía Tây ra vào TP. Hồ Chí Minh ở trong tình trạng kẹt xe kéo dài hàng cây số do hàng ngàn người, phương tiện ùn ùn đi chơi, về quê nghỉ lễ.

Hà Nội hành khách “chờ dài” cổ, TP. Hồ Chi Minh kẹt xe cả buổi sáng ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 2

Cơn mưa như trút nước khiến Quốc lộ 1A đoạn qua quận Bình Tân, Bình Chánh bị ngập sâu hàng ngàn phương tiện bị ùn ứ kéo dài. Ảnh: Infonet.

Từ sáng sớm, Quốc lộ 1A kéo dài từ vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) đến cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh), các loại xe xếp ken đặc mặt đường. Hàng ngàn người đi xe máy nhích từng chút để lưu thông, trong khi dòng ô tô cũng như xe gắn máy “chôn chân” trên mặt đường.

Nhiều người chạy xe máy xách lỉnh kỉnh hành lý, bồng bế theo con nhỏ quá mệt mỏi, phải tấp vào lề đường ngồi nghỉ, chờ kẹt xe giảm bớt, mới lưu thông trở lại.

Trong khi đó, cơn mưa đổ xuống vào rạng sáng cùng ngày khiến mặt đường đọng nhiều vũng nước lớn, càng làm việc lưu thông của người dân trở nên vất vả. Bơ phờ vì kẹt xe, nhiều em nhỏ vạ vật, ngủ thiếp trên tay cha mẹ.

Còn trong Bến xe Miền Tây, vào khoảng 8h cùng ngày, lượng người đến mua vé tăng cao, tập trung mua vé đi các chặng từ TPHCM đến các tỉnh như Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ… Một số quầy vé, nhân viên thông báo đã hết xe và cho biết đang huy động phương tiện tăng cường.

Một số hình ảnh giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4:

Hà Nội hành khách “chờ dài” cổ, TP. Hồ Chi Minh kẹt xe cả buổi sáng ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 3

Ô tô xếp hàng dài trên Quốc lộ 1 về các tỉnh miền Tây. Ảnh: Lao Động.

Hà Nội hành khách “chờ dài” cổ, TP. Hồ Chi Minh kẹt xe cả buổi sáng ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 4

Hàng ngàn người đi xe máy nhích từng chút để lưu thông trên Quốc lộ 1. Ảnh: Lao Động.

Hà Nội hành khách “chờ dài” cổ, TP. Hồ Chi Minh kẹt xe cả buổi sáng ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 5

Người lớn và trẻ nhỏ bơ phờ vì kẹt xe. Ảnh: Lao Động.

Hà Nội hành khách “chờ dài” cổ, TP. Hồ Chi Minh kẹt xe cả buổi sáng ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 6

Hàng ngàn hành khách tại bến xe Mỹ Đình đang phải chờ đợi ở Bến xe Mỹ Đình để có xe tăng cường. Ảnh: TTXVN.

Hà Nội hành khách “chờ dài” cổ, TP. Hồ Chi Minh kẹt xe cả buổi sáng ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 7

Hành khách đi Quảng Ninh phải xếp hàng ra tận sân Bến xe Mỹ Đình nhưng chưa có vé bán. Ảnh: TTXVN.

Hà Nội hành khách “chờ dài” cổ, TP. Hồ Chi Minh kẹt xe cả buổi sáng ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 8

Người dân đổ xô về các bến xe để tìm phương tiện di chuyển trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày. Ảnh: TTXVN.

(tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý