Nhiều người tò mò về Lưu Kỳ Hương khi thấy chị xuất hiện trên báo chí và trần tình về việc suýt bị vợ Long Nhật đánh ghen.Thực hư chuyện này thế nào hay đó chỉ là chiêu để chị gây sự chú ý của dư luận?
Hương nghĩ đó là tâm lý bình thường thôi, quan trọng là cách xử lý vấn đề sao cho phù hợp nhất để không ai cảm thấy tổn thương. Đến thời điểm này Hương và vợ anh Nhật đã hiểu nhau hơn.
Được Long Nhật giúp đỡ về âm nhạc nhưng lại thấy Lưu Kỳ Hương suốt ngày "cặp kè" với Hiệp gà đi diễn hài kịch. Đâu là lĩnh vực chính mà Hương theo đuổi?
Quyết định rời Hải Phòng lên Hà Nội lập nghiệp ban đầu Hương lo lắng lắm sợ mình không trụ nổi. Nhưng với sự nỗ lực và luôn hết mình trong từng lĩnh vực MC, ca hát, diễn kịch, Hương đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều nghệ sỹ đàn anh.
Sự gặp gỡ với anh Hiệp gà cũng giống như một
cái duyên thôi. Trong một lần đi diễn Hương ngồi cùng xe. Hôm đó cũng là lần
đầu tiên Hương tiếp xúc với Hiệp gà. Thực ra trước đó Hương ghét anh này lắm
vì những scandal về vợ con, nghiện ngập khiến Hương không có cảm tình. Nhưng
càng nói chuyện Hương lại nhận ra Hiệp gà là người tình cảm, chu đáo, khác
với những gì mọi người đã nói về anh ấy.
Bữa đó anh Hiệp cũng đi một mình nên trong câu chuyện đùa giỡn Hương và anh
có tung hứng làm trò cười với nhau. Thấy Hương có chút khả năng nên anh mời
Hương diễn cùng. Sau buổi tối hôm đó anh mời Hương diễn chung nhiều hơn. Dù
sao thì Hương cũng đã từng tốt nghiệp lớp kịch tại Hải Phòng nên cũng có một
chút tự tin.
Nhưng có tin đồn vợ chồng Hiệp gà bỏ nhau
vì người thứ ba, Hương có sợ mình là nguyên nhân của sự tan vỡ này không?
Tất nhiên không phải là do Hương rồi. Vì lần
đầu gặp anh Hiệp gà đi diễn một mình mọi người đã hỏi thăm và anh ấy nói
rằng bị vợ bỏ. Lúc đầu Hương không tin lắm nghĩ anh đùa thôi nhưng đi diễn
nhiều thấy anh buồn, đau khổ... Hương tin chuyện đổ vỡ là có thật và thấy
thương anh lắm.
Qua tiếp xúc Hương thấy anh Hiệp là người tốt. Ngay từ đầu nhận lời đi diễn
cùng anh đã thằng thắn nói với Hương rằng: "Tao không thích quan hệ lằng
nhằng với đồng nghiệp. Tao muốn trong công việc phải rõ ràng, làm việc phải
có trách nhiệm...".
Ngày ngày Hương thấy anh tất bật đi quay cho truyền hình, tập vở cùng đoàn.
Chiều về lại tíu tít điện thoại đón con gái hay nhờ ông bà nội đón cháu
giúp. Chiều tối lại lên xe đi diễn tỉnh hàng trăm cây số đến tận khuya mới
về, cặm cụi qua nhà ông bà đón con khi cháu đã say ngủ. Giờ nhìn anh ấy còn
gầy hơn dạo trước rất nhiều.
Lưu Kỳ Hương và Hiệp gà trong một show diễn
Khi biết
chuyện Hiệp gà bị vợ bỏ, Hương có chia sẻ nhiều với anh ấy không?
Thật ra anh Hiệp cũng là người mạnh mẽ và không thích than vãn, kể khổ.
Hương cũng đã có một lần hỏi tại sao lại xảy ra chuyện như thế nhưng anh ấy
không nói.
Nhưng Hương để ý thì có biết là anh ấy đã cố hết sức để cứu vãn cuộc hôn
nhân của mình. Nhưng hình như không được, có lần Hương gọi cho anh chỉ thấy
anh nói buồn lắm, vợ anh bỏ anh rồi. Hình như cô ấy đã có người khác.
Sau 2 người đàn bà, anh ấy lại trở về với cuộc sống gà trống nuôi con. Nhưng tôi tin người tốt như anh ấy sẽ vẫn tìm được hạnh phúc.