Cộng sự của Hương Hồ chia sẻ tiếp, ở TP HCM, nạn cướp giật diễn ra rất... khủng khiếp, sểnh ra là bị cướp như chơi. Nếu bị cướp mà người vẫn bình an là phải cảm ơn trời đất chứ nếu không thì đen tận mạng. Chị kể, có lần một người bạn của chị bị cướp chiếc túi nhưng trong túi không có thứ gì quý giá, những tay anh chị, côn đồn còn quay lại tẩn chị ấy một trận, chỉ vì chiếc túi không giá trị đã làm-mất-thời-giờ-cướp của họ (?!).
Cách đây đúng một năm, vào ngày 23/3/2010, ca sĩ Minh Quân cũng bị cướp tại TP HCM. Trong khi đang đi bộ trên đường, bất ngờ anh bị hai nam giới đi trên một xe máy giật chiếc cặp, bên trong bao gồm giấy tờ, chìa khóa nhà, tiền mang theo và cát sê đi diễn gần 4.000 USD
Sau khi bị giật chiếc cặp, ca sĩ Minh Quân bị kéo ngã xuống đường, may mà không việc gì. Sau đó, bạn anh có đuổi theo hòng đòi lại chiếc cặp nhưng thấy một tên ngồi phía sau rút dao nên cũng sợ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.