Là một trong những
gương mặt nữ hiếm hoi của điện ảnh nước nhà đứng vào hàng
ngũ minh tinh châu Á suốt những năm thập niên 60 -70, tài năng và
nhan sắc của Thẩm Thúy Hằng từng tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy
mực của báo giới. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh nàng chức nữ liễu
yếu đào tơ do chị thủ vai, vừa hát vừa bay về trời vẫn còn in đậm trong
ký ức của lớp khán giả lớn tuổi. Người ta ngậm ngùi tiếc nuối khi chị
quyết định lui về ở ẩn, bởi tìm được một diễn viên đẹp đã khó, tìm được
người tài sắc vẹn toàn như chị càng khó hơn. Nhiều năm trôi qua, mọi
thông tin về kiều nữ họ Thẩm hầu như đóng chặt, cho tới khi trên một
diễn đàn hải ngoại, bức ảnh chụp Thẩm Thúy Hằng của "ngày nảy ngày nay"
đã khiến ai nấy phải giật mình.
Thẩm Thúy Hằng - biểu tượng sắc đẹp danh tiếng một thời
Ban
đầu, một số người quả quyết đó chỉ là môt sản phẩm của công nghệ
photoshop, bởi thời gian dù có ghê ghớm đến mấy cũng không thể hủy hoại
sắc đẹp nhanh đến vậy. Tuy nhiên sau đó, họ đành phải ngậm ngùi khi
nhiều người trong giới xác nhận, người phụ nữ có khuôn mặt xấu xí trong
bức hình chính là “người đẹp Bình Dương” thủa nào. Các diễn đàn xôn xao,
theo đó, một số thông tin cho rằng, để níu giữ vẻ đẹp lừng lẫy một
thời, Thẩm Thúy Hằng đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, và
sử dụng phương pháp tiêm botox như cơm bữa.
Tuy nhiên, cũng có tin đồn chị bị tạt axit, khiến khuôn mặt bị biến
dạng hoàn toàn và thẩm mỹ chỉ là giải pháp cực chẳng đã, níu kéo chút
phần nào đường nét của một thời lừng lẫy.
"Người đẹp Bình Dương" ngày ấy và bây giờ.
Đó là chuyện của một
thế hệ xưa cũ. Còn mới đây, sau thời gian dài im hơi lặng tiếng,
"nàng tiên tuyết trắng" Thủy Tiên đã trở lại khuấy động làng nhạc với
một diện mạo hoàn toàn mới. Khuôn mặt chỉnh sửa quá nhiều khiến nữ ca sĩ
Giấc mơ tuyết trắng trông vô hồn, chẳng khác nào những con búp
bê Nhật. Thậm chí, nhiều trang báo mạng còn phải nghĩ ra cách ghi
chú thích "Thủy Tiên ngày mới đi hát" ở ngay dưới bức ảnh gương mặt Thủy Tiên,
chỉ vì sợ mọi người không nhận ra. Nhiều người cá một ăn mười
rằng, cô nàng đã gọt mặt, sửa mũi và bơm botox quá nhiều nên mới
ra nông nỗi này. Tuy nhiên, Thủy
Tiên chưa bao giờ thừa nhận điều này. Khi được hỏi về vấn đề
"dao kéo", cô thường trả lời theo kiểu ỡm ờ: "Tôi
rất thích một câu nói tình cờ thấy được: Thà đẹp giả tạo còn hơn xấu tự
nhiên. Tôi đã đọc và cười suốt ngày. Cái đẹp sẽ giúp phụ nữ tự tin hơn
khi đi ra ngoài xã hội, tôi nghĩ thế".
Thủy Tiên ngày còn là "nàng thơ" của Quốc Bảo
Tuy trước đây khuôn
mặt của Thủy Tiên có hơi góc cạnh, nhưng hình ảnh nàng công
chúa tuyết với nụ cười thơ ngây vẫn còn đọng mãi trong lòng khán
giả yêu nhạc. Thời gian đầu khi mới chỉnh sửa, Thủy Tiên trông
xinh hơn hẳn, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra tiếc nuối khi nhớ lại
hình ảnh thơ ngây của cô thời còn gắn bó với nhạc sĩ Quốc
Bảo. Sự thay đổi đột ngột của Thủy Tiên không những khiến khán
giả ngạc nhiên, mà ngay cả những cộng sự thân thiết với cô một
thời cũng không khỏi ngỡ ngàng. Thậm chí, nhạc sĩ Quốc Bảo
còn từ bỏ ý định chụp thêm ảnh cho Thủy Tiên, dù trong suốt
một thời gian dài từ 2004 đến 2006, cô là hình tượng cảm hứng
của anh. Lý do nhạc sĩ đào hoa này đưa ra rất đơn giản, đó là
vì cô "đã khác, đã không còn tự nhiên nữa". Không chỉ có Quốc
Bảo, nhiều người cũng có cùng quan điểm với anh: "Xấu cũng được, không hoàn hảo cũng được, miễn là tự nhiên…".
Khuôn mặt của Thủy Tiên thay đổi theo thời gian, từ ngọt ngào và giờ thì cứng ngắc.
Nằm
trong danh sách "dao kéo quá đà" còn có Ngân Khánh. Thời gian gần đây,
cô nàng này khiến mọi người giật mình khi xuất hiện với khuôn mặt méo mó
và teo tóp. Thậm chí, nhiều phóng viên ảnh có mặt trong ngày
hội ca sĩ Singer's Day còn không dám tin vào mắt mình, phải hỏi
đi hỏi lại xem người đi cùng Ngô Kiến Huy có phải là Ngân Khánh
hay không. Tuy không ai biết chính xác nữ diễn viên Cô dâu đại chiến
đã sửa những gì, nhưng sự thay đổi trên khuôn mặt của cô không quá khó
để nhận ra. Mới đây nhất, hình ảnh của Ngân Khánh trong buổi lễ trao
giải Cánh Diều Vàng cũng khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối khi nhớ
lại vẻ đẹp ngọt ngào, đầy thơ ngây của cô ngày mới bước chân vào làng
giải trí.
Ngân Khánh (trái) bị nghi teo tóp vì "dao kéo", khác hẳn với vẻ ngọt ngào thuở xưa.
Không
sở hữu vẻ đẹp tự nhiên như Ngân Khánh, nên việc Hồ Quỳnh Hương
tìm đến “dao kéo” là chuyện rất dễ hiểu. Ban đầu, ai cũng tấm
tắc khi chiêm ngưỡng nhan sắc “nhân tạo” của nữ ca sĩ họ Hồ,
bởi chiếc mũi thon gọn khiến khuôn mặt của nữ ca sĩ thanh thoát
hơn hẳn. Tuy nhiên, cũng giống như Thủy Tiên, chỉ sau thời gian
ngắn, không ai còn nhận ra gương mặt cha sinh, mẹ đẻ của "họa mi
đất mỏ". Chiếc cằm nhọn hoắt khiến khuôn mặt của Hương Hồ
cứng và giả tạo đến mức khó tìm thấy chút cảm xúc nào nơi
cô. Thế mới có chuyện một anh trợ lý từng nhiều lần làm việc
Hồ Quỳnh Hương được cử ra đón cô, ấy vậy mà đứng đến tê cả
chân, cẩn thận dò xét khuôn mặt của từng người bước qua, vẫn
không tài nào nhận ra ai là nữ ca sĩ nổi tiếng mà anh đang cần
tìm. Cuối cùng, anh chàng đành đánh bạo đến hỏi một người ăn
mặc giống nghệ sĩ đang đứng tần ngần trước cổng, ai ngờ đúng
là Hồ Quỳnh Hương.
Hồ Quỳnh Hương thủa mới vào nghề...
Người
trong giới kế rằng, để có thể "cải tạo" món quà mà tạo hóa
ban tặng, Hồ Quỳnh Hương đã tìm đến một bác sĩ giải phẫu mỹ
nổi tiếng chuyên tân trang nhan sắc cho những ngôi sao hàng đầu
ở xứ sở kim chi. Để nhận được cái gật đầu của chuyên gia
chỉnh sửa nhan sắc này, “thượng đế” không những phải chứng minh
được khả năng tài chính dồi dào, mà còn phải xếp lịch cả
năm trời mới mong tới lượt. Thậm chí, khi đặt chân đến Hàn
Quốc, khách hàng còn được yêu cầu đến ở tại một khách sạn xa
hoa bậc nhất và lấy số máy bàn gọi đến cho bác sĩ để chắc
chắn rằng họ có đủ khả năng chi trả cho những hóa đơn khổng
lồ hậu giải phẫu. Cũng theo lời kể của người này, nữ ca sĩ Honey
đã phải trải qua những cơn đau tưởng như chết đi sống lại khi
thực hiện hàng chục cuộc phẫu thuật liên tiếp như gọt cằm,
nâng mũi, sửa mí, căng da mặt, hút mỡ bụng và đùi...
Sau khi sửa mũi...
Không
biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong những câu chuyện kể
về quá trình dao kéo của nữ ca sĩ họ Hồ, song chắc chắn vẻ
đẹp hiện tại cô có sự can thiệp của dao kéo. Dù không có
nhiều người luyến tiếc vẻ đẹp mộc mạc của cô ngày còn là
giai nhân của nhạc sĩ Hà Dũng, nhưng nếu biết chọn điểm dừng,
có lẽ nhan sắc của Hương Hồ bây giờ đã trở thành niềm ao của
không biết bao nhiêu cô gái.
Và khi lạm dụng "dao kéo"