Lá thư tuyệt mệnh của nghi phạm sát thủ tiệm vàng

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Lá thư tuyệt mệnh của nghi phạm sát thủ tiệm vàng

Bố mẹ ơi, con bất hiếu xin lỗi. Con không muốn 2 em con phải khổ đâu. Từ giờ bố mẹ coi như đã không đẻ ra đứa con bất hiếu này. Tạm biệt bố mẹ. Hai em à, hai em nhớ học hành cho tốt, đừng bất hiếu như anh.

30/08/2011 04:20 PM
20,725
Đó là những dòng chữ nguệch ngoạc trong bức thư tuyệt mệnh mà Lê Văn Luyện (18 tuổi, trú tại xã Thanh Lâm (Lục Nam, Bắc Giang), một nghi phạm trong vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích đã để lại khi ra đi. Gọi là nghi phạm vì cho đến thời điểm này, thông tin chính thức từ Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an, Phó trưởng ban chuyên án, vẫn khẳng định thông tin lực lượng trinh sát bắt được hung thủ Lê Văn Luyện tại địa phận huyện Từ Liêm (Hà Nội) là không đúng.

Chân dung Lê Văn Luyện.

Chân dung Lê Văn Luyện.

Theo báo CAND, Luyện mới học hết lớp 9 thì nghỉ học, đi làm thợ xây. So với các gia đình ở xã, gia đình Luyện thuộc diện kinh tế khá giả (bố mẹ bán hàng thịt lợn), nhưng Luyện không chịu ở nhà làm nghề cùng bố mẹ mà bỏ đi cùng mấy người trong làng làm thợ xây. Nay ở Nghệ An, mai lại ở Hà Nội. Đến ngày 13/8, Luyện về nhà, nhưng cũng chỉ ăn được vài bữa cơm với bố mẹ rồi lại bỏ đi đâu không rõ.

Trưa ngày 24/8, Luyện về nhà với vết thương băng bó ở tay và mặt. Bố mẹ hỏi thì Luyện không nói gì, đến chiều lại biến mất. Cũng ngay chiều 24/8, từ Lạng Sơn, Luyện gọi điện về cho bố là ông Lê Văn Miên nói rằng mình để túi nilon đựng vàng ở trong tủ tầng 2, nhờ bố cất giấu hộ. Ông Miên lên lục thì phát hiện túi vàng Luyện cất giấu. Ông này lại đem đào một cái hố sau chuồng lợn ở sân sau nhà để chôn giấu.

Khi cơ quan Công an đến nơi, biết không thể che chắn được tội lỗi cho con trai mình, ông Miến buộc phải chỉ chỗ giấu vàng để các trinh sát thu giữ. Sau những nhát dao đào, một bọc nilon màu đen hiện ra. Các trinh sát tiếp tục lần giở túi nilon màu đỏ bên trong. Kiểm tra thấy 4 chiếc kiềng và rất nhiều đồ trang sức vàng ta khác…

Ngoài ra, tại nhà đối tượng Luyện, cơ quan Công an còn thu được nhiều con dao, trong đó có 1 con dao còn dính máu, một bộ quần áo đối tượng mặc hôm gây án, ba lô và một số đồ dùng khác của đối tượng liên quan đến vụ án.

A

 Hồng tại cơ quan điều tra, anh họ đối tượng Luyện.

Ngay trong buổi sáng và buổi trưa ngày 29/8, bố mẹ và em trai của đối tượng Luyện đã được đưa về Công an huyện Lục Nam để xét hỏi. Mẹ của Luyện thì đã giặt bộ quần áo dính máu mà hắn đã mặc hôm gây án. Bố hắn thì giấu vàng cho con.

Khi được hỏi: "Lúc Luyện gọi điện nhờ giấu vàng, ông có nghĩ nó liên quan đến vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Bích không?". Ông Miên lí nhí trả lời: "Tôi cũng linh tính thế". "Thế sao ông không giao nộp cho cơ quan Công an mà lại đem chôn giấu như thế?"- Hỏi tiếp thì ông Miên lúng túng, bảo cũng đang định sẽ giao khi Công an vào tìm.

Cho đến cuối buổi chiều, khi bị gọi hỏi, ông Miên mới thú nhận rằng, đã biết con gây tội ác và ngày 25/8, biết Luyện trốn trên nhà cô nó ở Lạng Sơn, ông Miên đã lên tận nơi hỏi con nhưng nó tìm đường lẩn trốn. Thương con một cách mù quáng, ông tiếp tục im lặng để che giấu hành vi phạm tội của đứa con bất hảo - ít học mà lắm người tình và nghiện “đập đá” này... 

Trước đó, ngày 29/9, Trương Thanh Hồng, 19 tuổi, trú cùng xã và là anh con bác họ của Luyện bị bắt về hành vi che giấu tội phạm. Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận, 8h ngày 24/8, anh ta nhận được điện thoại của Luyện bảo: "Anh ra chở em, em đau lắm" và hẹn địa điểm đón tại khu vực gần trường học ở phố Sàn. Khi Hồng đến, thấy hai tay Luyện bị thương đỏ máu, Luyện phải dùng giấy vệ sinh rịt tạm vào vết thương nên đã đưa vào trạm xá  băng bó vết thương. Sau đó, Hồng chở Luyện về nhà tắm giặt, thay quần áo, rồi chở ra khu vực thị trấn Vôi chờ bắt xe khách bỏ trốn.

Trước khi đi, Luyện có đưa cho Hồng 2 dây chuyền vàng (trị giá khoảng 15 triệu đồng), tờ giấy biên nhận việc anh ta đã cầm đồ xe máy của bố và dặn Hồng mang vàng đi bán, chuộc hộ xe máy ra và đưa cho em trai Luyện tên là Long 1 triệu đồng. Thế nhưng, do sợ, Hồng đã đưa cả 2 dây chuyền vàng nói trên về cho bố Luyện. 

Theo lời chị Nguyễn Thị Thanh - Bí thư chi bộ của Trạm y tế xã Thanh Lâm, khi Luyện chạy vào trong trạm y tế, thấy những vết thương trên 2 tay của Luyện, cô Nguyễn Thị Liên là điều dưỡng và y sỹ Hoàng Thị Hưng của Trạm y tế đã sơ cứu, băng bó vết thương cho Luyện.

Trưa 29/8, một mũi trinh sát ập vào bắt giữ đối tượng Lê Văn Luyện tại nhà riêng của Luyện (xã Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang). Tuy nhiên, đối tượng này đã kịp thời bỏ trốn.

Thấy hiện tượng bất thường, hàng trăm người dân địa phương đã tụ tập trước nhà của Luyện. Nhiều người không giấu nổi sự kinh hoàng khi được biết, Luyện chính là nghi phạm gây nên vụ thảm sát chỉ cách đó vài km.

Thực hiện khám xét khẩn cấp, lực lượng nghiệp vụ phát hiện và thu giữ 1 gói vàng đựng trong túi bóng được đối tượng đem chôn ở gần chuồng lợn của gia đình. Trong túi vàng này có rất nhiều sợi dây chuyền và kiềng đeo cổ.

Kiểm tra ban đầu, cơ quan CSĐT xác định số vàng trên chính là một trong những số vàng bị mất của hiệu vàng Ngọc Bích. Bố mẹ của đối tượng Luyện là ông Lê Văn Miên (SN 1969) và bà Trương Thị Thơm (SN 1970) đã không thể lý giải được vì sao số vàng trên lại có ở trong nhà. Ngay sau đó, cả 2 ông bà Miên và Thơm cùng số vàng tang vật của vụ án đã được Cơ quan CSĐT đưa về trụ sở CAH Lục Nam để làm rõ.

Ngay trong tối 29/8, một tổ công tác từ Hà Nội tiếp tục được tăng cường lên Bắc Giang.
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý