Trước đêm trao giải, đạo diễn chương trình Trịnh Lê Văn tỏ ra dè dặt khi chia sẻ, khán giả đừng quá mong đợi vào một lễ trao giải hoành tráng. Nhưng ngay cả việc chỉ cần có một đêm trao giải hợp lý, chặt chẽ và đúng mực dành cho những người làm điện ảnh nói chung và khán giả của bộ môn nghệ thuật thứ 7 nói riêng, thì Cánh diều vàng 2010, diễn ra tối ngày 13.3 tại Nhà hát Hòa Bình - TP.HCM, cũng chưa hoàn thành tốt vai trò của nó.
Nam diễn viên Huỳnh Đông và Nữ diễn viên Minh Châu đoạt giải ở hạng mục phim truyện video
Điều
quen thuộc và đơn giản nhất của những nghệ sĩ đoạt giải thưởng là chia
sẻ cảm xúc và gửi lời cảm ơn tới bạn bè, người thân, đồng nghiệp... lại
không hiện diện trong đêm Cánh diều vàng 2011. Người lên nhận giải cứ
lặng lẽ nhận Cánh diều, rồi lại lặng lẽ trở về hàng ghế ngồi. Người duy
nhất “dũng cảm” phát biểu cảm nghĩ là Đạo diễn phim hoạt hình xuất sắc
(phim Người con của Rồng) - NSƯT Minh Trí,
còn những người khác vẫn mãi điệp khúc… "lặng lẽ lên nhận rồi lặng lẽ
ra đi". Đêm trao giải diễn ra tẻ nhạt đến độ MC Hồng Phúc phải lên tiếng
nhắc nhở nghệ sĩ nên nói một vài lời sau khi nhận giải thưởng, nhưng
cũng chỉ lác đác vài người “đáp ứng” yêu cầu này.
Đạo diễn Minh Trí cùng êkíp của bộ phim hoạt hình Người con của Rồng nhận
giải Cánh diều vàng cho phim hoạt hình xuất sắc. Đạo diễn này (đồng
thời đoạt luôn giải Đạo diễn xuất sắc phim hoạt hình) cũng là người được
xem là dũng cảm nhất khi có đến 2 lần phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận
giải thưởng xong...
Không
kể một vài sơ suất của MC khi đọc nhầm tên, nhầm các hạng mục, “chữa
cháy” ngớ ngẩn khi nghệ sĩ không xuất hiện nhận giải… thì ngay cả các
khách mời lên trao giải cũng gây ra những “hoang mang” cho khán giả. Nếu
diễn viên Trần Bảo Sơn phát biểu theo cách: “Cũng không biết nói gì
hơn…”, thì nhạc sĩ Phó Đức Phương kết thúc phần phát biểu của mình bằng
câu “Xin hết!”… Thậm chí có trường hợp 2 nghệ sĩ lên trao giải, chỉ một
người phát biểu, người còn lại bóc phong thư công bố giải thưởng và đọc
cho xong - gây uổng phó “đội hình 2 người đẹp”.
Có
lẽ chính các khách mời đến trao giải cũng không luyện tập trước nên
trong phần phát biểu của diễn viên Trần Bảo Sơn mới có câu: "Cũng không
biết nói gì hơn..." rồi chúc sức khỏe của quý vị quan khách trong đêm
trao giải.
Trong
phần trao giải thưởng cho các hạng mục, không ít khán giả chưng hửng
khi hai MC giới thiệu cùng lúc hai hạng mục - Nam/ Nữ chính xuất sắc
phim truyện nhựa - nhưng clip trên màn hình chỉ hiện ra đúng 4 diễn
viên. Chia công bằng, mỗi hạng mục chỉ có 2 diễn viên được đề cử, điều
này khác xa với thực tế bởi trước đó, số lượng diễn viên được đề cử
trong mỗi hạng mục nhiều hơn. Có lẽ vì sợ thời lượng chương trình không
đủ nên đạo diễn đã cho cắt bớt những gương mặt diễn viên được đề cử, chỉ
đưa vào vài diễn viên trong đó có diễn viên đoạt giải… Và những điều
thuộc về nguyên tắc của một đêm trao giải - giới thiệu hết các đề cử
trong hạng mục quan trọng - cũng không được tuân thủ trong đêm trao giải
Cánh diều vàng 2010.
Sự
chênh lệch về mặt diễn xuất của Nam diễn viên phụ đoạt giải Võ Thanh
Hòa và Nữ diễn viên phụ đoạt giải Thùy Dương trong hạng mục phim truyện
nhựa, cũng là một khúc mắc khó giải đáp đối với khán giả.
Những
khó hiểu của giải thưởng Cánh diều vàng 2010 còn được tiếp tục với rất
những chi tiết nhỏ nhặt. Khán giả nào từng xem bộ phim Vũ điệu đam mê
đề cập đến chủ để hiphop Việt sẽ không khỏi băn khoăn, bởi bộ phim này
khó có thể được coi là một tác phẩm điện ảnh khi tay nghề đạo diễn non
kém, diễn xuất của di��n viên lại quá vụng về. Nhưng điều lạ vẫn xảy ra,
bởi giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc cuối cùng đã trao cho nữ diễn
viên Thùy Dương trong phim. Lịch sử lặp lại trong rất nhiều mùa trao
giải Cánh diều vàng, biến chiến thắng lớn của Long thành cầm giả ca
ở hai hạng mục quan trọng Biên kịch xuất sắc và Phim xuất sắc trở nên
ngô nghê, khi hạng mục Đạo diễn xuất sắc lại được trao cho đạo diễn Lưu
Trọng Ninh trong phim Khát vọng Thăng Long.
Khoảnh
khắc đẹp hiếm hoi khi hai diễn viên Lan Ngọc và Đình Toàn lên nhận giải
Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc của phim truyện nhựa.
Đêm
trao giải Cánh diều cuối cùng cũng tìm được những gương mặt để trao
thưởng. Ở hạng mục phim truyện nhựa, giải Nam diễn viên chính xuất sắc
thuộc về Đình Toàn (Khát vọng Thăng Long); Nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Võ Thanh Hòa (Cánh đồng bất tận); Nữ diễn viên chính xuất sắc được trao cho Lan Ngọc (Cánh đồng bất tận); Tại hạng mục phim truyện video, Nam diễn viên chính xuất sắc thuộc về Huỳnh Đông (Vó ngựa trời Nam); Nữ diễn viên chính xuất sắc được trao cho NSƯT Minh Châu (Bí thư tỉnh ủy); Đạo diễn xuất sắc thuộc về Lê Cung Bắc (Vó ngựa trời Nam)...
Và họ, những người có mặt trong lễ trao giải từng được hứa hẹn như
một Oscar thu nhỏ, trong đêm qua không thể nhớ nổi mình đã hân hạnh đến
thế nào bởi tai chỉ tràn ngập những lời “vinh dự, hồi hộp, quan trọng
nhất…” mà cả MC lẫn khách trao giải nói mãi không biết chán.
Êkíp làm phim Cánh đồng bất tận cùng chia sẻ những khoảnh khắc vinh quang mà bộ phim đạt được trong Cánh diều vàng 2010.
Nếu
có thể nhắc về những điểm son trong Cánh diều vàng 2010, trước hết dành
cho BGK khi lần đầu tiên thừa nhận giải thưởng ở hạng mục phim ngắn. Ấn
tượng lớn thứ hai dành cho thắng lợi của bộ phim Cánh đồng bất tận
khi nó rinh về 5 giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc, Nữ viễn viên
chính xuất sắc, giải báo chí bầu chọn, giải nhạc sĩ xuất sắc và Cánh
diều bạc Phim truyện nhựa… như một sự ưu ái mà BTC ghi nhận những nỗ lực
của các hãng phim tư nhân - làm phim giải trí nhưng vẫn giữ được sự cân
bằng giữa các yếu tố nghệ thuật để nâng tầm thẩm mỹ của khán giả Việt.