Chị trốn tránh báo chí sau khi “lỡ miệng” chia sẻ chuyện tan vỡ hôn nhân lần 2 của diễn viên Hiệp gà, vì sao vậy?
Tuy nhiên tôi vẫn muốn khẳng định rằng tôi không có ý định lợi dụng chuyện hôn nhân của anh ấy để đánh bóng tên tuổi. Khi đi diễn cùng, thấy hoàn cảnh của anh ấy như vậy tôi rất thương cảm. Tôi biết anh Hiệp đang rất giận tôi nhưng mong an sớm thông cảm để mối quan hệ giữa tôi và anh ấy sẽ không bị sứt mẻ vì chuyện này.
Tôi nghĩ giờ có thanh minh thế nào cũng khó nhưng nếu tôi cố tình làm scandal thì tôi đã nhân cơ hội đó để trả lời phỏng vấn các báo chứ không im lặng và từ chối hết như thế. Hơn nữa, nếu tôi cố tình làm scandal tại thời điểm này thì tôi sẽ được cái gì ? Phim mới của tôi chưa phát sóng, Vol.2 ca nhạc chưa phát hành, tôi dại gì tạo scandal lúc này để rồi bị mắng, bị hiểu lầm và mất tình cảm anh em.
Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới anh Hiệp. Tôi không bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ mình, nhất là trong những lúc khó khăn. Khi tôi mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội, anh Hiệp gà đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Ngoài việc chạy các show diễn trên cả nước, Hương có thể chia sẻ thêm về công việc của mình không?
Tôi đang trong quá trình hoàn thành album Vol.2. Album gồm 7 ca khúc. Nó sẽ giống như một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn, đau khổ, hạnh phúc... được kể lại bằng âm nhạc. Mọi bối cảnh trong album đều được quay tại thành phố Hải Phòng
Bên cạnh đó, tôi cũng đang tham gia vào bộ phim “Chỉ là ảo vọng”. Bộ phim kể về sự tham vọng làm giàu đến điên cuồng của người phụ nữ hiện đại nhưng cái giá họ nhận lại được lại quá đắt… Ban đầu Hương được mời vào vai chính nhưng vì đang phải chuẩn bị cho bộ phim ca nhạc của mình trong vol 2 cùng các show diễn dày đặc nên Hương đảm nhận vai thứ chính tên Thảo. Thảo là một người phụ nữ thôn quê hiền lành, mộc mạc. Chồng cô không may gây ra tai nạn chết người còn ông chủ xe thì bị đi tù. Cô đã qua lại chăm sóc cho con của người đàn ông này. Và khi ra tù thì hai người đã đến với nhau để xây dựng một cuộc sống mới.