Mẹ 2 cháu teo não: Anh Nghị mua nhà ở Nha Trang và muốn đưa các con sang Mỹ

daikieu daikieu @daikieu

Mẹ 2 cháu teo não: Anh Nghị mua nhà ở Nha Trang và muốn đưa các con sang Mỹ

Sáng 18/5, chị Đoàn Thị Huyền (1979) vợ cũ của người đàn ông bán kẹo nuôi 2 con teo não cho biết: Anh Nghị mua nhà ở Nha Trang và muốn đưa các con sang Mỹ.

19/05/2017 07:19 AM
6,664

Sáng 18/5, chị Đoàn Thị Huyền (1979) - vợ cũ của người đàn ông bán kẹo nuôi 2 con teo não cho biết: Anh Nghị mua nhà ở Nha Trang và muốn đưa các con sang Mỹ.

Ngay trong đêm 17/5, chị H., vợ anh Đặng Hữu Nghị, người cha có hai con bị teo não, đã lặn lội bắt xe từ Nha Trang vào TP.HCM để nói rõ mọi chuyện vì không chịu nổi búa rìu dư luận mấy ngày qua, tờ Pháp luật TP.HCM cho hay.

Những ngày qua, thông tin về người cha đáng thương Đặng Hữu Nghị trong chương trình “Hát mãi ước mơ” dấy lên nhiều luồng dư luận trái chiều.

Mẹ 2 cháu teo não: Anh Nghị mua nhà ở Nha Trang và muốn đưa các con sang Mỹ - Ảnh 1

Nhiều ý kiến cho rằng anh đang lợi dụng lòng thương của khán giả để trục lợi tiền bạc, nói tệ về người vợ phụ tình;  còn luồng bên kia bênh vực cho hoàn cảnh gà trống nuôi hai con bất hạnh của anh khi mẹ bỏ đi.

Ắt hẳn ai xem tập phát sóng chương trình “Hát mãi ước mơ” về anh Đặng Hữu Nghị sẽ không kìm lòng được trước hoàn cảnh người cha một mình nuôi hai con bị teo não và thầm trách người vợ phụ bạc, đành đoạn đứt ruột bỏ con.

Khi được MC Thanh Vân hỏi vợ anh đã bỏ đi lâu chưa, anh Nghị trả lời: “Vợ tôi đi năm thứ năm rồi, tôi đã nói mọi lời cho vợ lui lại để cùng nhau chung sức nhưng người vợ, người mẹ quyết định một đường đi thẳng”. Cũng trong chương trình, MC Thanh Vân nói trong nước mắt rằng bộ đồ anh Nghị đang mặc trên người là phải đi mướn vì không có tiền để mua.  

Chứng kiến lời người chồng bêu riếu mình nhẫn tâm bỏ con trên sóng truyền hình, dù rất thương con, người mẹ của hai đứa trẻ đã không còn sức chịu đựng. Ngay trong đêm 17/5, chị ĐTH đã lặn lội bắt xe từ Nha Trang vào TP.HCM.


Tại con đường liên ấp 1-2-3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, nhà anh Đặng Hữu Nghị, chúng tôi gặp chị H. với vẻ mặt mệt mỏi, có lẽ do áp lực những ngày qua. Hai đứa con thơ dại quấn quýt lấy mẹ. Cùng có mặt ở căn nhà trọ là một đứa nhỏ khoảng bốn tuổi. Khi nghe chúng tôi hỏi chị đã đi bước nữa hay chưa, chị ngậm ngùi cho biết đó là con của anh Nghị nhưng anh không nhận vì ly hôn năm ngày thì chị mới phát hiện ra mình mang thai.
Theo chị H., vì chứng kiến cảnh anh Nghị thường xuyên đánh đập, hành hạ vợ con, mâu thuẫn hôn nhân trầm trọng nên hội phụ nữ tại Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế mới đề nghị cả hai anh chị ly hôn và tòa đã nhanh chóng giải quyết cho họ ly hôn sau đó. Tòa quyết định anh nghị nuôi cháu Toàn, còn chị nuôi cháu Tùng.
Chị H. nghẹn ngào kể lại: “Sau khi ly hôn, tôi ra đi không có gì cả. Còn anh Nghị nhờ sự giúp đỡ của mọi người từ năm 2009 nên đã mua được đất và cất nhà riêng nhưng đứng tên một người khác trong họ hàng. Tôi dắt cháu Tùng từ Huế vào Nha Trang để thuê nhà bán hàng rong mưu sinh thì mới phát hiện mình đã mang thai đứa bé thứ ba. Lúc tôi sinh bé TA (bé út) vì điều kiện sống khó khăn, tôi lại phát hiện mình mắc bệnh nan y nên tôi mới nhờ anh Nghị nuôi giùm cháu Tùng.

Lúc đó, ảnh vui vẻ nhận lời mà không hề cằn nhằn hay trách móc tôi. Có người bảo tôi khùng khi để bị chửi rủa nhưng vì con, tôi chấp nhận tất cả, khi hai đứa bé khờ khạo cần có tiền để chăm sóc, miễn sao là anh ấy đừng hành hạ các con của tôi là được. Thà ảnh nói tôi chết đi, tôi chấp nhận hết, đằng này tôi vẫn chạy vạy khắp nơi để lo cho đứa con thứ ba của ảnh mà ảnh lại đi bôi xấu tôi khắp nơi. Ảnh chỉ biết đến lợi ích cá nhân của ảnh, nhận được tiền hỗ trợ của nhiều người để sống cuộc sống sung túc, còn mẹ con tôi thì chịu lời miệt thị của người đời”.


Chị H. cũng cho biết suốt mấy năm qua, chị vẫn vào Sài Gòn liên tục để thăm hai đứa con của mình. Anh Nghị cũng thường xuyên ra Nha Trang để thăm hai mẹ con chị. Theo chị H., từ năm 2009, cả hai vợ chồng chị đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người nhưng anh Nghị giữ hết.
Tuy nhiên, sau đó chị phát hiện ra anh Nghị đã đứng tên căn nhà đó. “Lúc đầu tôi tưởng anh Nghị mua cho hai mẹ con tôi, anh ấy bảo sẽ cho tôi thuê nhà để ở với giá rẻ hơn mọi người. Khi chương trình phát sóng, tôi mới vỡ ra là mình đã bị anh ấy lợi dụng một lần nữa để kiếm tiền riêng” - chị H. bức xúc.
Sáng 18/5, nhiều người vẫn tiếp tục đến chia sẻ, ủng hộ với hoàn cảnh đáng thương của anh Nghị. Nhiều hàng xóm cũng đến để nghe ngóng tình hình. Là hàng xóm lâu năm của anh Nghị, một phụ nữ trẻ tuổi cho biết: “Chị vợ thường xuyên vào Sài Gòn thăm con chứ có phải bỏ đi biệt tích đâu”.

Chị H. cho biết chị vào TP.HCM không phải để làm lớn chuyện mà chỉ muốn anh Nghị nói rõ với mọi người rằng chị chưa từng bỏ con. Mới đây chị còn đề nghị anh cho chị đón con về rồi mẹ con cùng xin vào chùa ở.  "Không ai làm mẹ mà đi bỏ con mình", chị gạt nước mắt nói.

Sau hơn nửa năm, sau khi câu chuyện của anh được chia sẻ và nhận được sự đồng cảm, thương xót của mọi người, thì mới đây, anh Nghị bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình thi game show "Hát mãi ước mơ" với mong muốn mang đến niềm vui cho hai con trai bại não, một lần nữa anh lại kể câu chuyện của mình và lấy không ít nước mắt của khán giả.

Ngay sau khi chương trình được phát sóng, cuộc sống và hoàn cảnh của 3 cha con anh Nghị được mọi người quan tâm, chú ý của nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm từ khắp mọi nơi. Bên cạnh sự giúp đỡ ấy, mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin trái chiều. Mọi người đặt nghi vấn có hay không việc anh Nghị lợi dụng chính bệnh tật con mình để xin lòng thương hại của mọi người xung quanh, có hay không việc anh có thể diễn và khóc lúc nào bất kì, khi cần phải thể hiện sự khốn khó túng quẫn... 

Ngay sau khi những nghi vấn trên xuất hiện, dư luận đã chĩa mũi dùi về phía người cha có hai con trai tật nguyền. Trước đó, nhiều người lên án sự vô tâm của người mẹ khi bỏ bê hai con không chăm sóc.


Mẹ 2 cháu teo não: Anh Nghị mua nhà ở Nha Trang và muốn đưa các con sang Mỹ - Ảnh 2

Chị Huyền - mẹ của hai bé bị bại não đã có những chia sẻ về quãng thời gian khổ cực vất vả của mình

Còn theo Trithuctre, Chị Huyền cũng chia sẻ thêm, cách đây 8 ngày anh Nghị có về Nha Trang để mua nhà (600 triệu) và đề nghị chị Huyền nếu muốn ở thì anh cho thuê giá rẻ hơn bên ngoài. Đồng thời, anh Nghị cũng cho biết có mạnh thường quân mong muốn bảo lãnh 3 cha con qua Mỹ nên muốn chị Huyền làm giấy uỷ quyền bé Hữu Tùng cho anh để đưa con đi.

Mẹ 2 cháu teo não: Anh Nghị mua nhà ở Nha Trang và muốn đưa các con sang Mỹ - Ảnh 3

Vợ chồng anh Nghị và chị Huyền lúc còn ở Huế - Ảnh: Fb U.P

Nhiều năm liền chị Huyền sống trong đắng cay, mỗi năm chị vẫn lên Sài Gòn thăm con 2 lần, tuy nhiên theo chị Huyền thì anh Nghị không hề vui vẻ mỗi lần chị lên thăm các con. 

Mẹ 2 cháu teo não: Anh Nghị mua nhà ở Nha Trang và muốn đưa các con sang Mỹ - Ảnh 4

Chị Huyền bên người con trai thứ ba

"Tôi lên Sài Gòn hôm nay không phải để làm lớn chuyện, nhưng tôi mong anh Nghị nói đúng sự thật, rằng tôi không bỏ rơi con của mình. Mới đây tôi còn nói với anh là tháng 4 này em sẽ lên đón Tùng về rồi 3 mẹ con tìm cái chùa nào xin vào ở, làm mẹ ai lại đi bỏ con mình. Chẳng qua là lúc đó tôi khó khăn quá, còn anh thì có điều kiện hơn, nên tôi mới nhờ anh giúp đỡ", chị Huyền tâm sự.

Sau khi anh Nghị hát bài "Gà trống nuôi con" đầy cảm xúc trên một gameshow truyền hình, các nhà hảo tâm càng thuơng xót hơn và rủ nhau đến nhà thăm ba cha con. Từ sáng đến tối anh tiếp chuyện với hàng chục người với những câu hỏi quen thuộc về gia đình, quá khứ, chuyện hôn nhân và những khó khăn của anh khi đơn thân nuôi 2 con bại não.

Khi anh kể, người ta chụp ảnh, quay clip, livestream lên facebook, nên ngày nào anh cũng vừa kể vừa khóc. Anh kể vì có nhiều người muốn nghe. Anh nói đời anh có thế nào thì anh chỉ biết kể thế đấy. Một ngày tiếp chuyện bao nhiêu nhà hảo tâm là bao nhiêu lần anh nín-khóc-nín rồi lại khóc.

Việc chúng ta cứ đến và bắt anh kể chuyện rồi cho tiền, đã vô tình biến anh thành một người – mà theo nhiều cảm nhận của các nhà hảo tâm đã giúp đỡ - một người kể chuyện trong nước mắt. Để rồi sau đó, chính chúng ta lại trở nên hụt hẫng và ngờ vực cao độ, khi thấy anh khóc nhanh quá, hay kể khổ trơn tru quá...

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý