Mẹ chồng á hậu Thụy Vân chiều con dâu hơn con gái

biettuot biettuot @biettuot

Mẹ chồng á hậu Thụy Vân chiều con dâu hơn con gái

“Khi thừa nhận với mẹ chồng rằng mình không biết làm cái này, cái kia cũng thấy run lắm. Vì không phải không có những bà mẹ chồng sẽ ...

11/06/2011 09:40 AM
7,723
Nhưng với mẹ chồng Vân, khi cô “dũng cảm” thổ lộ như vậy, bà rất nhẹ nhàng: “Ừ, con không biết à? Không biết thì để mẹ chỉ cho. Làm cái này dễ lắm!”. Những lời nhẹ nhàng, tình cảm chân thành ấy đã gieo vào lòng Thụy Vân những tình cảm rất tốt đẹp về mẹ chồng và khiến cô khâm phục bà nhiều hơn.

Bối rối lần đầu gọi “Mẹ”

Dù mới cưới nhau được nửa năm nhưng khi chia sẻ những cảm nhận về những ngày đầu làm dâu, cái cười trong veo của Á hậu Thụy Vân khiến cho tác giả bài viết có thể cảm nhận được hơi thở nồng ấm của mối quan hệ đầy mới mẻ trong đời người phụ nữ trẻ đẹp này.

Thụy Vân cho biết: “Mẹ chồng mình là giáo viên, rất khéo và tâm lý. Còn bố chồng mình thì là cán bộ nhà nước, từng đi học ở nước ngoài nên tư tưởng rất thoáng và cởi mở. Đặc biệt, bố mẹ chồng mình chỉ có 2 người con trai, chồng mình là con cả, nên khi mình về làm dâu, bố mẹ chồng coi mình như con gái trong nhà. Mẹ chồng mình từng đùa: Con bé này nhí nhảnh, nũng nịu bố mẹ chồng như con gái vậy…”.

Lần đầu về Thanh Hóa ra mắt bố mẹ người yêu, Thụy Vân rất run. Thực ra, đó không hẳn là một buổi ra mắt, chỉ là về nhà người yêu chơi. Nhưng về nhà, sự thân thiện của bố mẹ người yêu đã khiến cô nhí nhảnh, tự tin như ở nhà. Đến tối đi ngủ, vì nhà người yêu có 2 anh em trai nên ngoài phòng bố mẹ Cao Hoàng là có giường, còn lại phòng của 2 anh em Hoàng đều là đệm trải dưới đất. Thế là, bố mẹ Hoàng khăng khăng nhường phòng ngủ rộng thênh thang, có giường nằm, có công trình phụ khép kín của mình cho một mình Vân ngủ. Nghĩ lại cử chỉ này của bố mẹ chồng, đến bây giờ Vân vẫn cảm động vì thấy mình được trân trọng.

Đến khi chuẩn bị cưới, Thụy Vân đã chủ động chuyển từ cách xưng hô cháu – bác sang gọi mẹ và xưng con. Mẹ chồng cô cũng bất ngờ và đáp lại khá “ngượng nghịu”. Lần đầu gọi tiếng mẹ với “người lạ”, Vân thấy hết sức bối rối. Buồn cười nhất là một lúc sau, Vân đang mải nói chuyện với bố đẻ của mình thì nghe mẹ chồng gọi, cô lại nhanh nhảu: “Vâng ạ! Bác bảo gì cháu ạ?” làm mẹ chồng cô cũng bật cười: “Thế lại bác – cháu à?” – Thụy Vân mới nhận ra và chỉ biết cười bối rối…

Thụy Vân cho rằng mình là người may mắn, khi được về làm dâu trong một gia đình không chỉ tâm lý mà còn rất quý người và trọng tình cảm. Công việc bận rộn nên vợ chồng Thụy Vân ít có thời gian về quê thăm bố mẹ chồng. Thông cảm với hoàn cảnh của các con, nên thi thoảng, hai cụ lại thu xếp ra Hà Nội thăm con vài hôm.
 

Thụy Vân thấy may mắn khi làm dâu

Trong mối quan hệ với bố mẹ chồng, bản thân Vân đã luôn tâm niệm: Mình hãy cứ làm cho bố mẹ yêu quý mình đã, rồi hay đòi hỏi là mọi người yêu quý mình. Ngay từ khi xác định sẽ gắn bó cuộc đời với chàng, cô đã đặt ra cho mình một đường hướng rõ ràng: “Không nên phân biệt bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ, bên nào cũng phải yêu thương, chăm sóc như nhau… Bố mẹ đẻ của mình – mình cảm được cái tình yêu của bố mẹ từ mấy chục năm nay rồi, còn bố mẹ chồng thì khi lấy chồng mới bắt đầu làm quen, phải cảm nhận dần dần”.

Mỗi lần về xứ Thanh thăm bố mẹ chồng – biết món khoái khẩu của con dâu là bánh đa nên thế nào mẹ chồng cũng dắt con dâu đi chợ để mua bánh đa sống rồi về tự tay nướng cho cô ăn. Có những khi, hai vợ chồng thức khuya đọc sách xong rồi sáng ra lại ngủ dậy muộn, trong khi người già vốn ngủ ít lại hay dậy sớm. Thế nhưng biết các con làm việc vất vả, có ngày cuối tuần nghỉ ngơi thì lại vượt đường xa về thăm nhà, nên bố mẹ chồng Vân thậm chí còn “đi nhẹ, nói khẽ” để cho hai con ngủ.

Đến 8h30, thấy muộn quá mà phòng hai con vẫn im thin thít, bố mẹ chồng cô liền đánh thức các con bằng cách nhắn tin vào điện thoại của chồng Vân: “Các con dậy chưa thế?”. Chẳng thấy con trả lời, hai ông bà lại chờ thêm chút nữa rồi mới cử bố chồng Thụy Vân thân chinh lên gõ cửa: “Con ơi, dậy thôi!”…

Về nhà bố mẹ đẻ, cô con gái mới lấy chồng kể hết cho bố mẹ mình nghe, rằng bố mẹ chồng chiều con lắm, vợ chồng con ngủ nướng mà không ai nỡ gọi dậy… Thế là, cô nàng bị mẹ mắng cho một trận: “Con gái con đứa, về nhà chồng mà như thế à? Phải đặt chuông mà dậy sớm xem có việc gì làm thì phải xắn tay vào mà làm chứ? Ngày xưa mẹ đi lấy chồng, 5h sáng đã phải dậy rồi, không có việc gì làm cũng phải ngồi dưới bếp chứ?”.

Bí quyết “Không giấu dốt!”

Vốn không giỏi nội trợ nên khi vào bếp, Thụy Vân còn rất bỡ ngỡ. Nhưng, mẹ chồng cô cũng không vì thế mà chê bai con dâu, bà kiên nhẫn, ân cần chỉ cho Vân từng tí một khiến Vân vô cùng xúc động. Vốn là một người cầu thị, Vân không giấu dốt. Khi mẹ chồng bảo cô làm việc này, việc kia, cô sẵn sàng nói với bà rằng: “Mẹ ơi, cái này con chưa biết làm. Mẹ chỉ cho con!...”. Chẳng người mẹ nào nỡ từ chối những lời chân thành như thế và mẹ chồng Vân lại hướng dẫn con dâu thật tỉ mỉ.

Vân chia sẻ: “Khi thừa nhận với mẹ chồng rằng mình không biết làm cái này, cái kia cũng thấy run lắm. Vì không phải không có những bà mẹ chồng sẽ quát lên rằng: “Con gái con đứa gì mà vụng về thế? Không biết thì tự đi mà làm cho nhớ”… Nhưng với mẹ chồng Vân, khi cô “dũng cảm” thổ lộ như vậy, bà rất nhẹ nhàng: “Ừ, con không biết à? Không biết thì để mẹ chỉ cho. Làm cái này dễ lắm!”. Những lời nhẹ nhàng, tình cảm chân thành ấy đã gieo vào lòng Thụy Vân những tình cảm rất tốt đẹp về mẹ chồng và khiến cô khâm phục bà nhiều hơn.

Lấy chồng được mấy tháng thì đến Tết Nguyên đán. Những ngày sát Tết, khi Vân đang loay hoay chuẩn bị đồ thắp hương tại nhà riêng của hai vợ chồng thì thấy mẹ chồng gọi điện: “Con có làm được không? Có cần mẹ giúp gì không?" – Vân trả lời: “Mẹ yên tâm, con làm được mà!”.

Thụy Vân quan niệm: Để bố mẹ chồng hiểu mình hơn, hãy luôn cởi mở, nói rõ suy nghĩ và hoàn cảnh của mình để ông bà thông cảm, từ đó, tránh những hiểu lầm đáng tiếc. Thậm chí, mẹ chồng Thụy Vân còn tỉ tê chia sẻ với con dâu cách điều hòa mối quan hệ giữa hai vợ chồng để cho không khí gia đình luôn đầm ấm.

Trên thực tế, không có ai hoàn hảo và cũng không có bà mẹ chồng nào hoàn hảo để có thể thành “chuẩn mực” hay “từ điển sống” để con dâu nhất nhất làm theo. Ở nhà chồng Thụy Vân cũng thế. Nhưng có lẽ, cách mà cô Á hậu này góp ý với mẹ chồng cũng rất đáng để các nàng dâu tham khảo.

Vốn không bao giờ áp đặt ý kiến của mình đối với bất kỳ ai, nên khi thấy mẹ chồng làm gì đó hay nói gì đó chưa hợp lý thì cô vẫn thẳng thắn nói lên ý kiến của mình: “Con nghĩ là như thế này hay hơn mẹ ạ!…” – sau đó, mẹ chồng có tán thành ý kiến của mình hay không thì là quyền quyết định của bà. Nhưng rất may mắn là mẹ chồng Vân cũng là người cầu thị. Khi thấy con dâu phân tích đúng, bà làm theo rất vui vẻ.

Con trai lớn tuổi mới lập gia đình, chẳng có bố mẹ nào không sốt ruột muốn sớm được ẵm bồng cháu. Nhưng bố mẹ chồng Vân tôn trọng đời sống riêng của con cái, để các con tự thu xếp công việc và sinh cháu khi nào cả hai đều thấy hợp lý và sẵn sàng. Dù mong đến mấy nhưng mẹ chồng chỉ gọi điện cho người giúp việc của hai con để thì thào: “Thế hai đứa nó đã có gì chưa?”. Còn khi gọi điện cho con dâu thì bà rất nhẹ nhàng: “Mẹ biết con làm việc rất vất vả, nhưng phải nhớ chăm sóc cho bản thân, đặc biệt là lưu ý chuyện con cái vì với phụ nữ thì gia đình vẫn là quan trọng nhất con ạ…”.

Là người đẹp nhưng Thụy Vân không tiếc lời khen mẹ chồng: “Mẹ chồng của mình đẹp lắm, nổi tiếng cả trường”. Thụy Vân chia sẻ. Chẳng có người phụ nữ nào lại không thích làm đẹp cho mình, đặc biệt là với mẹ chồng trẻ và lại đẹp nữa. Thế là, mỗi lần về thăm mẹ hay những khi mẹ chồng ra Hà Nội chơi, Thụy Vân lại tặng bà những món đồ như quần áo, túi xách, nước hoa hay đồ trang điểm khiến bà rất hài lòng.
 


Còn ngược lại, mẹ chồng Vân không đủ tự tin khi mua đồ thời trang cho cô con dâu hiện đại, nhưng bà lại khiến Thụy Vân “mê tít” bởi những đồ ăn bà chuẩn bị cho hai vợ chồng. Xứ Thanh vốn nhiều đồ hải sản, lại được mẹ chồng khéo tay chọn lựa, nên cô Á hậu thích lắm.

Thậm chí, mẹ chồng Thụy Vân còn tự tay làm bột sắn dây, gửi lên cho con dâu với lời nhắn “con chịu khó uống cho đẹp da vì nó mát”. Có những lần về quê, mẹ chồng Thụy Vân dẫn con dâu đi khắp chợ trung tâm ở Thanh Hóa để cô chọn được bộ đồ ưng ý.

Xưa nay, những câu chuyện xung quanh mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu vốn đầy đủ những sắc thái hỉ nộ ái ố chưa khi nào có hồi kết… Còn với Á hậu Thụy Vân, chặng đường làm dâu của cô tuy còn khá mới mẻ, nhưng cùng với sự may mắn, cô dường như đã tìm được lối đi của riêng mình: Hãy cứ yêu thương sẽ nhận được yêu thương.

Theo PNT
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý