Cái gì ngắn hay làm người ta mong chờ
Thường xuyên thể hiện những ca khúc về Hà Nội, Mỹ Linh làm thế nào để người nghe có cảm xúc khác nhau sau mỗi lần trình diễn?
Thật
ra khi tôi hát bất cứ bài hát nào cũng luôn tìm những lý do, kỷ niệm,
tình cảm của riêng mình để gắn nó vào trong bài hát đó. Bởi thầy tôi dạy
rằng: khi mình hát sự rung động của mình 10 phần thì khi đến với khán
giả chỉ còn 6, 7 phần thôi. Thế nên bây giờ mình cứ tìm câu chuyện riêng
của mình để hát như là đang hát cho riêng mình thôi. Khán giả cũng sẽ
tìm được câu chuyện của riêng họ trong bài hát đó.
Còn về mùa thu, câu chuyện của Mỹ Linh là gì?
Mùa
nào tôi cũng tìm thấy cái gì đó thật đặc biệt của Hà Nội. Với mùa thu,
đó là khoảng thời gian ngắn nhất trong các mùa nhưng lại rất trong trẻo.
Thường thì cái gì ngắn hay làm người ta mong chờ và khi nó qua đi thì
nuối tiếc.
Tôi
thích nhất khoảng thời gian tháng 9 và tháng 10. Thời tiết lúc này đẹp
lắm, xao xác gió heo may, nước hồ cũng trở nên lung linh hơn và Hà Nội
đẹp hơn. Vì vậy, khi được xuất hiện trong đêm nhạc về mùa thu sắp tới
tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi sẽ được sống trọn vẹn với cảm xúc của mùa
thu Hà Nội.
Tội cho Uyên Linh
Cũng lâu lắm rồi mới có sự hội ngộ của nhiều diva, tiếc là thiếu Hà Trần?
Đúng
là đã lâu mới có dịp cả ba chị em chúng tôi cùng đứng trên một sân
khấu. Tôi thấy vui và sẽ cố gắng hết mình để cống hiến cho khán giả đêm
nhạc thật hoàn hảo.
Chương
trình lần này có sự góp mặt của Uyên Linh, gương mặt đang được báo giới
và dư luận đặt nhiều kỳ vọng. Chị từng nói các ca sỹ nếu có uy tín
trong nghề nghiệp, được đồng nghiệp nể trọng và có sức ảnh hưởng nhất
định với lớp trẻ, đến lúc nào đó sẽ được gọi là diva. Vậy theo chị, ca
sĩ trẻ Uyên Linh đã làm được điều đó chưa?
Tôi
không muốn bình luận về một người khác vì như thế hơi chủ quan. Nhưng
tôi nghĩ rằng mọi người không nên khoác cho Uyên Linh những chiếc áo quá
rộng so với bạn ấy. Điều đầu tiên bạn ấy cần bây giờ là phải trở thành
ca sỹ chuyên nghiệp, trước hết bạn ấy phải ra một đĩa nhạc, trong đó
phải có bài hit mang dấu ấn bạn ấy.
Quá
yêu quý mà khoác cho Uyên Linh cái áo hơi rộng như thế cũng tội cho bạn
ấy. Vì bạn ấy phải chịu áp lực và điều đó làm giảm năng lượng của bạn
ấy trong việc làm nghề. Bởi một phần năng lượng bạn ấy phải giải tỏa các
áp lực. Điều đó không tốt chút nào với một ca sỹ trẻ.
Đừng quan trọng chuyện diva
Vậy theo chị, ai có yếu tố diva trong lớp ca sĩ trẻ hiện nay ?
Trước
tiên, tôi nghĩ mọi người cứ gọi như vậy không hẳn là chính xác đâu bởi
vì theo tôi việc cát sê, danh tiếng của người ca sĩ chỉ nói đến độ phủ
sóng của người đó chứ không phải là thước đo tài năng. Nếu có những danh
xưng quá to lớn mà không làm thỏa mãn khán giả và khán giả không tìm
thấy điều thú vị ở ca sỹ thì cũng không nên.
Còn nếu hỏi ca sĩ trẻ nào có tài năng thật sự thì với tôi đó là Lê
Cát Trọng Lý và Nguyên Thảo. Với Lê Cát Trọng Lý, bạn ấy hát không quá
xuất sắc nhưng bạn ấy có một điểm đặc biệt khi biểu diễn. Người khác
không có những tố chất đó.
Nguyên Thảo hát cũng rất hay. Bạn ấy hát bất cứ bài hát nào cũng có
chất Nguyên Thảo trong đó. Điều mà khán giả hướng tới, theo tôi nghĩ,
vẫn là cái hay chứ không phải cái lạ. Những điều như thế mới có thể gây
được nhiều xúc động cho khán giả.
Khán
giả đến với mỗi chương trình, mỗi ca sĩ mong muốn được mang về những
cảm xúc, những dư âm của lời ca, tiếng hát chứ không phải họ đến để xem
chị diva này mặc quần áo gì và chị ấy nói ra làm sao. Ngay bản thân
tôi cũng thế. Tôi đã từng đi xem những ca sĩ trên thế giới mà mình thích
mà đến tận 2, 3 tháng sau vẫn còn những rung động. Và khi nghĩ đến họ,
tôi vẫn có cảm giác bồi hồi, xao xuyến.
Nhiều
người thấy Mỹ Linh có một gia đình, sự nghiệp quá viên mãn. Tôi thắc
mắc, bản thân Mỹ Linh có bao giờ cảm thấy những thứ mình đang có vẫn
chưa thật sự tròn trịa không?
Tôi ít khi không hài lòng lắm. Dù có kém hơn hoặc đầy đủ hơn hiện tại
nhưng tôi sẽ vẫn hài lòng. Nói thật quan điểm sống của tôi rất đơn
giản, trong cuộc sống có niềm vui, nỗi buồn, có xấu, có tốt, có thử
thách… nên mình sống làm sao cố gắng nên bình thản. Có thể ngày hôm nay
mọi người nói cuộc sống của tôi viên mãn nhưng ngày mai không ai nói
trước được nên mình không nên quá thỏa mãn về những gì mình đang có.