Không
còn là những scandal đạo nhạc, đạo MV hay những phát ngôn gây shock, mỹ
nhân Việt 2011 dường như đã "khôn ngoan" và cũng "lộ liễu" hơn rất
nhiều trong "công cuộc" tạo ấn tượng của mình trong lòng công chúng.
"Khuấy động" bằng các kiểu sexy
Những
tưởng rằng hình tượng sexy đã bị "soán ngôi" bởi phong cách cá tính nở
rộ vào giữa năm 2011, nhưng tất cả đã lầm, bởi vì sexy không chỉ phát
triển, mà còn lan ra rất nhanh với các đối tượng hoàn toàn không phù
hợp.
Sexy dường như không dừng lại ở những người trưởng thành
Dòng
chảy của Vbiz được thể hiện khá rõ ràng dựa vào mức độ phủ sóng của
nghệ sĩ. Cách đây 2 năm, chúng ta có một Bảo Thy, một Tóc Tiên mang hình
tượng trong sáng quá mức với công chúa bong bóng, cô nàng kem dâu...
rồi 1 năm sau đó, chúng ta "tìm thấy" một Thủy Tiên sexy khoe chân dài,
Yến Trang khoe ngực khủng hay Hồ Ngọc Hà qua những động tác vũ đạo bốc
lửa. Cho đến giữa năm 2011, những kiểu sexy như thế vơi dần đi, các nghệ
sĩ làm album hướng đến hình ảnh mang tính sáng tạo và mạnh mẽ nhiều
hơn, các bài hát không còn là khoe vũ đạo, nhạc điện tử tưng bừng mà
đánh mạnh vào nội dung tình cảm, sâu lắng. Khán giả ngày càng bắt đầu
"miễn nhiễm" với các cô nàng, anh chàng xinh đẹp một chút mà hát không
ra gì, bù lại, họ "hô hào" Uyên Linh, họ chú ý đến Thái Trinh - những
cái tên minh chứng cho một trào lưu yêu thích hoàn toàn khác.
Vậy mà, sexy vẫn phát triển mặc rằng khán giả đã quay lưng!
Mà còn "lan nhanh" đến những đối tượng nhỏ hơn
Đó
là một Ngân Khánh mất dần tình cảm với khán giả qua scandal ầm ĩ với
hai người thầy Thúy Vinh, Thanh Thảo. Mặc dù, có những điều khoản hợp
đồng giữa hai bên có thể bất công cho cô nàng. Nhưng, việc đứng dậy và
hoàn toàn "phủi tay" của cô thì công chúng ai cũng "phát sợ". Bên cạnh
đó, những hình ảnh sexy quá mức của Ngân Khánh cũng góp phần không nhỏ
"đạp đổ" tất cả những gì cô nàng cố gắng dựng xây khi tham gia phim ảnh.
Người ta biết đến Ngân Khánh qua các vai diễn, thích cô nàng ở nụ cười
hiền, sáng tươi và "gạt" cô đi bởi những kiểu sexy không hề thích hợp.
Thậm chí là "mạnh bạo" hơn
Đó
là một Minh Hằng - "bé heo" ngày nào diện m���t bộ trang phục "tạm gọi
là" sexy một cách không chấp nhận được. Mặc dù cô nàng cũng từng sexy,
từng khoe chân, từng khoe vòng 1, nhưng "khoe" kiểu như Minh Hằng mới
làm, thì đúng là còn hơn cả thảm họa.
Đó
là lý do vì sao mà Angela Phương Trinh - một "cô bé" 17, 18 tuổi mặc áo
mỏng tang, thậm chí không mặc áo ngực, lấy "bông hoa" che lại hai điểm
nhạy cảm nhất! Mặc khán giả phản đối "ầm ầm", cô nàng vẫn thản nhiên.
Chẳng ai biết cô nàng đang học gì, đang đóng phim gì, nhưng người ta
biết, Phương Trinh đang bắt đầu "khoe ngực, khoe chân, khoe các vòng,
khoe những gì nên hay không nên, khoe tất"!
"Khuấy động" bằng việc "lên ngôi"
Lý Nhã Kỳ trở thành đại sứ du lịch - một trong những thông tin ầm ĩ suốt cả tuần qua.
Việc
"lên ngôi" này của cô nàng làm mọi người "bật ngửa", vì chẳng ai đoán
định được rằng người "lên ngôi" chính là nàng. Lý Nhã Kỳ - một cô nàng
có tất cả: có scandal, có sexy không phù hợp, có những thông tin ngoài
lề chẳng hay ho, có nhan sắc, có tiền. Nhưng với phản ánh của công chúng
trong thời gian gần đây, có một điều mà Lý Nhã Kỳ không có, đó chính là
sự ủng hộ của công chúng.
Lý Nhã Kỳ "có" tất cả: scandal...
... sexy
... nhưng không có sự ủng hộ của công chúng
Đại
sứ du lịch của một đất nước, xét cho đến tận cùng thì là một người đại
diện ngành nghề cho một quốc gia. Tiêu chí được đưa ra chính là người có
ảnh hưởng đến mọi người, người có hoạt động xã hội. Uhm thì, rõ ràng Lý
Nhã Kỳ có hoạt động xã hội đấy, nhưng ảnh hưởng đến công chúng là khi
nào? Và ngay cả việc được người dân nước mình đại diện không ủng hộ, thì
cô nàng tìm kiếm sự ủng hộ nơi đâu?
Có nên chăng sự thay đổi cho phù hợp với tiêu chí "hợp lòng dân" một cách đúng nghĩa?
Ngọc Trinh trở thành hoa hậu, bùng nổ nghi án ảnh sexy - những thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận...
Việc
"lên ngôi" của Ngọc Trinh có quá nhiều lời bàn cãi, và cân đo đong đếm
xem giá trị "ngôi vị" đó ở mức nào. Giống như Lý Nhã Kỳ, Ngọc Trinh hoàn
toàn chẳng có một lá phiếu ủng hộ nào, ngoại trừ lá phiếu của... Vũ
Khắc Tiệp - quản lý trực tiếp của mình. Ảnh nóng "bùng nổ", Ngọc Trinh
"hot", nhưng hot kiểu thế này đối với một hoa hậu, thì là họa hay là
phúc?
Có
nên chăng việc thu hồi danh hiệu? Dẫu rằng danh hiệu chẳng được đánh
giá cao, nhưng mang danh như thế thì có xứng đáng với cái thương
hiệu "hoa hậu" đã được gìn giữ từ rất lâu?
Tạm kết
Khoảng
gần cuối năm 2011 bị khuấy động bởi những mỹ nhân như thế, và ngày càng
được "đầu tư" hơn. Đến bao giờ, nghệ sĩ Việt mới đúng nghĩa là "người
của công chúng"?
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật
TOP 10 Wiki hot nhất
Hot nhất
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12