Cô Jeannine Buck đến từ British Columbia, Canada nói rằng iPhone của cô đã "sống sót" một cách thần kỳ, điều mà những thiết bị khác sẽ không làm được.
Ảnh minh họa.
Hãng tin Abbotsford News báo cáo, Buck cho biết cô làm rơi điện thoại của mình khỏi cửa sổ của một chiếc Cessna khi đang mải mê chụp ảnh ở độ cao khoảng 750 mét vào đầu tuần trước. Ngay sau khi chiếc điện thoại bị rớt, cô nói rằng dường như máy đã bị rơi vào một cành cây dưới công viên, và đó là điều thắp lên hy vọng cho cô.
Một vài giờ sau đó, cô Buck đã sử dụng ứng dụng Find my iPhone để tìm kiếm vị trí của chiếc điện thoại. Ứng dụng sau đó cho thấy điện thoại của cô vẫn phát ra nhạc chuông, vì vậy cô đã dò theo vị trí và tìm thấy điện thoại của mình.
Chia sẻ hình ảnh chiếc điện thoại trên Facebook, cô Buck cho biết màn hình của máy không bị nứt, và các phần còn lại của điện thoại cũng chỉ bị thiệt hại nhẹ. Về cơ bản, điện thoại của cô Buck vẫn làm việc tốt.
Cô Buck thừa nhận rằng đây thực sự là một phép lạ. Rất có thể chiếc điện thoại đã "hạ cánh" tương đối an toàn nhờ những tán lá trên cây, trái ngược hoàn toàn nếu nó rơi trực tiếp xuống mặt đất.
An Nhiên theo CNET