Nguyên Thảo rơi vào cuộc chiến giành người yêu với Đoan Trang

mesuhao mesuhao @mesuhao

Nguyên Thảo rơi vào cuộc chiến giành người yêu với Đoan Trang

Trở thành tình nhân của một anh chàng điển trai lê hiếu trên sân khấu, Nguyên Thảo cho hay rất thú vị nhưng cũng nhiều… gian nan ...

20/04/2011 12:13 PM
5,607
Liên lạc với Nguyên Thảo trong những ngày thật  khó. Ngỡ tưởng cô đang “lặn mất tăm, im thin thít” để nghỉ dưỡng thì sẽ thảnh thơi lắm. Đến khi gọi được mới biết nữ ca sĩ đang tất bật với những kế  hoạch âm nhạc của mình mà trước mắt là concert “Notre Dame De Paris” (Thằng gù nhà thờ Đức bà Paris) vào tối 22, 23 tới đây tại phòng trà We (172 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM).

Được biết Concert “Notre Dame De Paris” là tuyển tập hơn 20 ca khúc trong vở nhạc kịch kinh điển cùng tên của Pháp do nhạc sĩ Hà Quang Minh biên tập và chuyển thể sang lời Việt. Trong đó, mỗi ca sĩ tham gia sẽ nhập thân vào từng nhân vật, Đoan Trang là nàng Esmeralda hoang dại, quyến rũ, Ygari là thằng gù xấu xí, Lê Hiếu là anh cảnh sát Phoebus, Hồ Trung Dũng là nhà thơ si tình,  Trọng Bắc là cha xứ đạo mạo và Nguyên Thảo là người yêu của cảnh sát Phoebus.



Nguyên Thảo cho biết concert “Notre Dame De Paris” là một thể loại biểu diễn lần đầu tiên được thử nghiệm ở Việt Nam nên mọi thứ rất mới mẻ với các ca sĩ tham gia. Lời ca khúc sẽ như những câu thoại trong một vở kịch với ngôn ngữ nói chuyện sẽ gây không ít khó khăn cho người hát. Hơn nữa, ngoài việc hát, họ còn phải nhập thân vào từng nhân vật với những câu chuyện có tình tiết, kịch tính. Và tất nhiên, ca sĩ cũng thể hiện tính cách của nhân vật thông qua giọng  hát và sự biểu cảm trong diễn xuất của mình.


Nguyên Thảo chia sẻ, nhân vật của cô không phải là vai chính nhưng rất đặc biệt. Đó là người yêu của chàng cảnh sát Phoebus (do Lê Hiếu đảm nhận) – một anh chàng rất khó hiểu. Phoebus vừa muốn có được yêu nhưng lại vừa muốn yêu Esmeralda (Đoan Trang), bởi thế Nguyên Thảo sẽ phải trải qua rất nhiều cung bậc tình cảm: đắm đuối, si mê, đau khổ và ghen tuông…



Lần đầu tiên thử sức với thể loại mới, Nguyên Thảo thừa nhận cô cảm thấy khá vất vả, nhất là khi phải vào vai một cô gái yêu anh chàng đa tình Lê Hiếu, nhất là khi đối với cô Lê Hiếu là một người bạn diễn mới. “Với một ca sĩ lần đầu kết hợp bao giờ cũng phải có những bước tìm hiểu, làm quen để hiểu được giọng hát của nhau và điều đó không hề đơn giản. Cả Thảo và Hiếu đều rất cố gắng, phối hợp để nâng cảm xúc cho nhau. Anh chàng Lê Hiếu cũng dễ thương và hòa nhập rất nhanh nên để luyện tập 1 bài hát chung, cả hai chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ” – Nguyên Thảo chia sẻ.



Nguyên Thảo cũng cho  biết thêm, trên thực tế bài hát chung với Lê Hiếu lại không phải là thử thách lớn nhất đối với cô. Đó là ca khúc thể hiện ước mơ về tương lai của cô gái trẻ nên cảm xúc phơi phới và rất dễ nhập thân. Thử thách lớn nhất với Nguyên Thảo chính là ca khúc hát chung với ‘đối thủ” của mình là Đoan Trang. Cả hai cùng hát ngợi ca vẻ đẹp của chàng cảnh sát Lê Hiếu nhưng trong con người nhân vật của Nguyên Thảo lúc này rất phức tạp: vừa hạnh phúc si mê lại vừa phảng phất chút ghen tuông và lo sợ…


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý