Điện ảnh Việt đang phải chứng kiến hàng loạt cuộc đổ bộ của các nghệ sỹ
sang lĩnh vực không phải chuyên môn của mình. Và vì không đúng chuyên
môn nên việc các "bình hoa di động" (cụm từ dùng để diễn tả các nữ diễn
viên xinh đẹp nhưng diễn xuất kém) xuất hiện ngày càng nhiều trong phim
Việt cũng là điều dễ hiểu.
Mỹ Tâm: "Bình bông" quá tuổiLần
đầu chạm ngõ với phim ảnh qua phim ca nhạc "Cho Một Tình Yêu" nhưng nữ
ca sỹ hạng A này đã không được may mắn cho lắm. Hóa thân vào một cô gái
tiểu thư nhí nhảnh, hay hờn dỗi nhưng ngay từ phút đầu xuất hiện Mỹ Tâm
đã khiến khán giả "đuối" với cô. Dường như, vai diễn này "không phù hợp
với lứa tuổi của Mỹ Tâm". Vốn quen mắt với một Mỹ Tâm "chững chạc" nên
hình ảnh một Mỹ Tâm "nhí nhảnh, hồn nhiên" đã tạo nên một hình tượng khá
buồn cười trong mắt khán giả xem phim.
Vai
diễn Linh Đan đầu đời của Mỹ Tâm đã không như mong đợi. Và gần đây, câu
chuyện đóng phim của Mỹ Tâm lại một lần nữa dậy sóng khi trong một bài
phỏng vấn, đạo diễn Khải Hưng đã chê thẳng tay "Mỹ Tâm đóng phim chối
tỷ". Tuy nhiên, không vì điều này mà khán giả quay lưng lại với Mỹ Tâm.
Vẫn có rất nhiều khán giả đã chia sẻ với cô về kinh nghiệm thương đau
này và đồng tình với nhận định: Mỹ Tâm nên đi hát hơn là đi đóng phim,
như thế sẽ an toàn cho cả 2 lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh.
Thủy Tiên: "Bình bông" không cảm xúcKhông
cần đến "Ngôi Nhà Hạnh Phúc" phiên bản Việt Nam mà Thủy Tiên mới được
gọi là "bình hoa di động" của phim Việt mà trước đó với "Nụ Hôn Thần
Chết" cô đã được phong tăng danh hiệu này. Vai diễn cô nàng diễn viên
ngờ nghệch trong "Nụ Hôn Thần Chết" đủ để khán giả có thể thưởng thức
được khả năng diễn xuất của nữ ca sỹ xinh đẹp này.
Qua
đến vai Bảo Yến trong bộ phim truyền hình dài tập "Ngôi Nhà Hạnh Phúc"
thì chính là lúc sự khó chịu của khán giả lên đến đỉnh điểm khi diễn
xuất của Thủy Tiên gần như "không thể chấp nhận được". Những khiếm
khuyết về khả năng thể hiện cảm xúc của nhân vật cứ lồ lộ qua từng tập
phim. Vai diễn Bảo Yến vốn là một vai đầy cá tính trong phiên bản Hàn
thì với Thủy Tiên nó đã trở thành một vai diễn mà "nhạt đến mức không
thể nhạt hơn"
Jennifer Phạm: "Bình bông" một màu Không
phải là lần đầu tiên đóng phim nhưng với "Xin Thề Anh Nói Thật",
Jennifer Phạm đã khiến nhiều khán giả thất vọng với cách diễn một màu,
thiếu cảm xúc của cô.
Trong
kịch bản, cô vào vai Bảo Lâm - một cô gái thông minh, năng động, có cá
tính rất mạnh mẽ. Nhưng trên phim, khán giả chỉ thấy được sự ngây ngô,
dở dở ương ương, thiếu cá tính. Vô hình chung, ý đồ của đạo diễn gần như
phá sản khi giao vai này cho Jennifer Phạm. Có lẽ, mong muốn thoát khỏi
các mẫu nhân vật thùy mị, dịu dàng trước đó của cô đã không thành. Một
diễn viên biết diễn không phải là một diễn viên chỉ biết nhíu mày, nheo
mắt, nhăn mặt và bĩu môi.
Trương Tri Trúc Diễm: "Bình bông" nhạt nhẽoLần
đầu tiên chạm ngõ điện ảnh, Trúc Diễm đã có ngay vai chính trong một bộ
phim được đầu tư hoành tráng và PR liên tục. Thế nhưng khi “Nhật kí
Bạch Tuyết” ra mắt thì khán giả chán đến chẳng buồn bình luận gì nữa.
Diễn
xuất non nớt, gượng ép pha trò cho có chất hài thêm nội dung phim lại
nhạt, Trúc Diễm cứ như nàng Bạch Tuyết lạc lõng giữa đoàn làm phim hầu
hết là các cây hài có tiếng. Bạch Tuyết khóc cũng như cười, mà vui cũng
như buồn làm khán giả mua vé vào chỉ để xem Hồng Vân diễn hài là chính!
Phải chăng vì thế mà sau phim này, chỉ thấy cô "nặng lòng" với ca hát
chứ không còn mặn nồng với môn nghệ thuật thứ 7 như dạo mới bắt đầu?
Đinh Ngọc Diệp: "Bình bông" thích xé đồKhá
may mắn khi liên tục xuất hiện trong các phim lớn như: Bóng Ma Học
Đường, Cô Dâu Đại Chiến và sắp tới đây là Lệnh Xóa Sổ. Nhưng dường như
cái tên Đinh Ngọc Diệp vẫn chưa thể bật lên thành một cái tên diễn viên.
Trong
"Cô Dâu Đại Chiến" thì cô bị mờ nhạt hẳn so với các vai nữ còn lại,
diễn xuất cũng chả tạo nên ấn tượng gì với khán giả. Còn trong 2 bộ phim
còn lại thì khán giả lại có dịp mãn nhãn khi được diện kiến cả 2 màn
"lột đồ hoành tráng" của cô trong cả 2 phim. Ấn tượng về "diễn viên"
Đinh Ngọc Diệp cũng chỉ có thế. Nhiều khán giả sau khi xem công chiếu
"Lệnh Xóa Sổ" đã nửa đùa nửa thật "
Không biết mấy phim sau cô này còn ... "show hàng" nữa không chứ bữa giờ thấy đóng phim toàn cảnh bị ... xé đồ thôi!" Con đường đến với phim ảnh của Ngọc Diệp xem ra còn xa lắm ...
Khánh Thi: "Bình bông" sát thủCũng
là lần đầu dặm ngõ với điện ảnh, nhưng không may cho nữ hoàng dance
sport của Việt Nam khi bộ phim cô đóng lại được liệt vào hàng ... thảm
họa điện ảnh tại Việt Nam. "Em Hiền Như Ma Sơ" của đạo diễn Hoàng Thiên
Trụ ngay từ khi ra mắt đã phải hứng chịu nhiều búa rùi dư luận. Thậm
chí ngay cả diễn viên chính của phim cũng lên tiếng chê trách sau khi
hoàn thành xong bộ phim .
Vai
diễn của Khánh Thi dĩ nhiên cũng không thể không nhắc đến. Vào vai một
nữ sát thủ nhưng diễn xuất của cô thì ... cứ như một bà cô đi đánh ghen
hơn là đi truy sát. Công sức tập võ của cô để vào vai coi như đổ sông đổ
biển. Có vị trí khá lớn trên poster chính - ngang với 2 vai chính nhưng
vai diễn của cô thay vì khiến khán giả căng thẳng thì lại khiến nhiều
người cười ồ vì độ ngây ngô của nàng sát thủ xinh đẹp này. Thậm chí, lời
thoại của cô trong phim cũng chỉ rất thưa thớt. Vai diễn mà Khánh Thi
từng chia sẻ rất nhiều trên báo chí ruốt cuộc chỉ không khác một vai
diễn hài là bao.