Những "chiêu" lăng xê siêu đẳng trong showbiz Việt

msstit msstit @msstit

Những "chiêu" lăng xê siêu đẳng trong showbiz Việt

Những chuyên gia được đào tạo bài bản về công nghệ lăng xê có lẽ cũng phải ngả mũ trước những nàng kiều nữ Việt, bởi họ có tài tạo dựng tên tuổi của mình không cần chiến dịch này, công nghệ nọ, cũng chẳng mất chi phí quá nhiều.

27/07/2011 11:57 AM
8,155

Cô nàng lắm chiêu Lý Nhã Kỳ

Một người đẹp được coi là “cao thủ” PR: Lý Nhã Kỳ, tên thật là Trần Thanh Nhàn. Cô gái lắm chiêu này ban đầu là một người mẫu quảng cáo và doanh kinh nhưng được biết đến chủ yếu với vai trò diễn viên. Ở thời điểm gia đình người bạn diễn Việt Anh rối ren, cô vẫn đều đặn lên báo lấp lửng: “Giữa tôi với Việt Anh còn lớn hơn cả tình yêu, chúng tôi nợ nhau từ kiếp trước…”.

Cô nàng lắm chiêu Lý Nhã Kỳ.

Rồi cô “khoe” mình hay được tiếp xúc với những người “sang”, nào là mẹ nuôi tỷ phú ở HongKong, anh nuôi tỷ phú ở Philippines, rồi làm đệ tử của diễn viên – võ sư Hồng Kim Bảo (HongKong). Cô loan tin, ảnh để mọi người biết rằng cô đã trò chuyện với em trai Tổng thống Obama…

Trước đó, cô từng khiến người ta choáng vì cô bảo “thửa” riêng một chuyên gia trang điểm từ Hollywood với mức lương 10.000 USD/tháng chỉ để lo chăm sóc nhan sắc cho mình. Cô từng tổ chức họp báo đình đám về vai diễn trong Shanghai khi chưa biết số phận vai diễn ấy sẽ ra sao. Cô nói rằng mình đóng vai một kỹ nữ với nhiều diễn biến tâm lý, sự cực nhọc, vất và và phức tạp thế nào để hoàn thành diễn xuất… Cả việc mình bị mảnh đạn văng vào mắt, chuyên gia, bác sĩ của Hollywood chữa trị ra sao cũng được cô "kể khổ".

Kết quả, khi Shanghai ra mắt, khán giả Việt té ngửa người khi cô và một chân dài khác của Việt Nam chỉ xuất hiện khoảng một giây trên hình. Rầm rộ khi họp báo bao nhiêu thì lần này bẽ bàng bấy nhiêu, cô tiếp tục “trần tình” trên báo rằng mình bị hiểu lầm.

 

Ăn mặc cầu kỳ, rắc rối, diêm dúa, Lý Nhã Kỳ có lúc đã bị nhắc tới như một “thảm họa” thời trang. Trong vở chính kịch Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bản giao hưởng Điện Biên, cô trở thành nhân vật trung tâm với hình ảnh vòng 1 nhức mắt, nhưng rốt cuộc, cô lại đổ cho rằng lỗi lại thuộc về người phụ trách phục trang và ống kính máy quay đã chọn cảnh không đúng góc quay. Và sau sự vụ này, ai cũng biết rằng "với những người có số đo vòng 1 lớn tự nhiên không chỉnh sửa như Lý Nhã Kỳ thì mặc gì cũng bị lộ ngực, trừ khi mặc áo cổ lọ mới kín thôi". “Vóc dáng của mình như thế nên từ trước tới giờ, tôi mặc trang phục kiểu nào cũng khiến người ta hiểu lầm rằng tôi khoe ngực. Giờ ai nói gì tôi cũng đành chịu chứ không thể nào sửa cho ngực nhỏ bớt lại hoặc khư khư mặc áo cổ lọ suốt đời”, cô phân trần.

Người đẹp tố dâm Trang Trần

Trước khi được xưng tụng với nghệ danh Trang Trần - người đẹp tố dâm, cô người mẫu xứ Bắc được người trong nghề biết đến với cái tên Trang "khàn". Sở hữu gương mặt khá ấn tượng, giọng nói thều thào, khản đục, Trang khàn cũng bắt đầu có danh. Tuy nhiên, sự biểu lộ gương mặt của cô luôn bị cho là “quằn quại”, cách trình diễn luôn ở mức thiếu tiết chế, dẫn đến “quá đà”, thiếu giải thưởng giắt lưng… khiến cô phải tìm đường Nam tiến.

Người đẹp tố dâm Trang Trần.

Bỗng một ngày, Trang Trần trở nên nổi như cồn vì cô vạch mặt, phơi áo làng mẫu rằng có những đồng nghiệp của cô chuyên đi bán dâm! Nghệ danh "người mẫu tố dâm" của cô “chết tên” từ đó. Đắt show hơn, được báo chí chụp ảnh, nhắc tên nhiều hơn, nhưng về nghề, Trang Trần vẫn vậy, nếu không muốn nói hình ảnh của cô ngày càng có phần đi xuống. Với nghề người mẫu, vóc dáng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu, nhưng cô người mẫu tố dâm lại lơ là chuyện tập luyện, gìn giữ cho cơ thể săn chắc, không ít khán giả phải thất vọng khi chứng kiến cơ bắp lỏng lẻo của Trang Trần trên sàn catwalk.

Khi scandal tố dâm vừa lắng xuống, Trang Trần lại nghĩ ra chiêu mới để “hâm nóng” tên tuổi bằng tuyên bố phát ngấy với ngực và mông của những người mẫu trẻ mới vào nghề. Càng nhiều tuổi càng lắm chiêu, mới đây, cô người mẫu 27 tuổi “diện” một chiếc quần bó sát để lồ lộ phần nhạy cảm khiến người xem nhất trí gọi đây là chiếc quần thảm họa, mặc quần mà như khiêu dâm. Bị thiên hạ “ném đá” rào rào, cô lại có “dịp” lên báo phân trần, phản pháo: “Nếu tôi khiêu dâm khi mặc chiếc quần đó, thì hàng nghìn người Việt Nam mặc giống tôi cũng là khiêu dâm? Nhà thiết kế ra style này cũng không biết sản phẩm của mình là khiêu dâm?”.

 

Người mẫu nude vì môi trường Ngọc Quyên

Ngọc Quyên từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng với bộ ảnh trần trụi giữa cao nguyên Mộc Châu. Bị chê là ảnh “cởi truồng”, nhìn giống búp bê tình dục, phản cảm, phi thẩm mỹ… nhưng Ngọc Quyên vẫn vững như kiềng ba chân. Cô không những không “lao đao”, mà nhất cử nhất động sau đó còn được săn đón như một “sao” lớn.

 

Chẳng thế mà trước khi chụp, cô đã tuyên bố: “Dù bị dập vùi, tôi vẫn nude”. Quả đúng vậy, chỉ với một bộ ảnh mà cô khiến thế giới mạng đổ xô săn lùng, còn giới nhiếp ảnh thì quay sang từ bàn luận đến chỉ trích và gây chiến với nhau… Nhiều người chỉ biết tấm tắc ngợi khen: Quá giỏi! Trước đó, cô cũng từng bị tụt váy khi đang catwalk, bị bắt gặp say xỉn khi đi chơi với bạn trai Hàn Quốc… nhưng cái tên Ngọc Quyên mãi vẫn không “bứt phá” lên được.

Mới đây, cô vừa trải lòng trên một tờ báo mạng rằng mình đã từng yêu đến khờ khạo, cho đi nhiều rồi chẳng nhận được bao nhiêu. Nhưng kỳ lạ thay, ngay sau đó, cô lại phủ nhận về bí mật yêu đương thầm kín đó trên một tờ báo khác. Kiểu thông tin “rượt bắt” đó khiến người đọc “rối như tơ vò”, chẳng biết đâu là sự thật.

Ngọc Quyên: "Dù bị vùi dập, tôi vẫn nude".

Người đẹp dòm ngực Trà Ngọc Hằng

Trà Ngọc Hằng, cô người mẫu có cái biệt danh không biết nên khóc hay cười người đẹp dòm ngực. Khi người bạn cũ là Elly Trần “dính” nghi án dao kéo vòng 1, Trà Ngọc Hằng lên tiếng bênh bạn, khẳng định vòng 1 của Elly Trần là có thật vì cô đã… tắm chung.  Nhưng Elly Trần lại chẳng cần, cô nàng “tố” bạn đã “bám vào ngực” cô để nổi tiếng.

Người đẹp dòm ngực Trà Ngọc Hằng.

Đã vậy thì không cần phải “giữ kẽ”, Trà Ngọc Hằng vẫn “ra vẻ” yêu thương bạn dù người thân đã nhiều lần can ngăn cô không nên chơi với loại người xảo trá như Elly Trần. Vậy là chiêu PR đã thành công, cả hai cùng nổi tiếng! 

Yêu nữ hàng hiệu Vũ Hạnh Nguyên

Vũ Hạnh Nguyên, tài đâu chưa thấy, chỉ nhờ “tố” Băng Di dùng túi dỏm, mình dùng túi xịn, sánh ngang Phạm Băng Băng và Paris Hilton. Cô cũng không quên giới thiệu bộ sưu tập quần áo, túi xách, giày dép của mình và nổi danh là "Yêu nữ hàng hiệu" từ đó... Sở hữu giọng ca rất hạn chế, nhưng mới đây, cô khiến cộng đồng mạng xôn xao khi phát ngôn chỉ trích diva Mỹ Linh: "Chẳng phải vì chị ăn may nổi tiếng lúc Việt Nam không nhiều ca sĩ mà chị cho mình cái quyền chê nhạc người khác là rác đấy chứ. Quạt trần rơi đầu mà. Mình chứng kiến chị ấy nói bao nhiêu thí sinh đi trước trong các cuộc thi là em bỏ ý định đi hát đi, xong thì các bạn kiếm tiến nhiều hơn chị ý và nhiền fan hơn chị ý hay sao ấy".

Vũ Hạnh Nguyên muốn giống Paris Hilton.

Cô cũng chia sẻ mình rất say tốc độ và yêu siêu xe: “Nếu tôi không đi làm ca sỹ, chắc tôi đã trở thành tay đua công thức 1”. Không thành danh với nghề người mẫu, Vũ Hạnh Nguyên “tung chưởng” tấn công vào làng nhạc. Cô thu âm rất nhiều ca khúc như Nobody, Nevermore, Không lối về, Đừng để em khóc... nhưng chất giọng vừa thiếu nhạc cảm, kĩ thuật, lại không biết học hỏi, xem chừng con đường ca hát của cô còn lâu mới tới đích.

Nhưng có lẽ, Hạnh Nguyên cũng không cần những điều đó, bởi mục tiêu của cô là trở thành một người nổi tiếng bằng sự phù phiếm. “Tôi muốn giống như Paris Hilton! Không phải vì cô ấy là ca sĩ sở hữu chất giọng tuyệt vời hay vì khối tài sản kếch xù mà đơn giản vì sự thành công của cô ấy trong lĩnh vực giải trí. Bị coi là Nữ hoàng scandal, phát ngôn hớ hênh, sở thích phù phiếm nhưng không thể phủ nhận cái tên Paris Hilton chưa bao giờ hết “hot”. Sự xuất hiện của kiều nữ tóc vàng luôn khiến công chúng phát cuồng”. Bởi vậy, dễ hiểu việc Hạnh Nguyên đều đặn lên báo “nhờ” các phụ kiện quanh người.

Phải nói rằng, các chiêu PR của những người đẹp hầu như không đụng hàng và chẳng có sách vở nào dạy được. Trang Nhung, cựu tiếp viên hàng không, dù đã đạt danh hiệu Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005, nhưng chỉ thực sự nổi tiếng khi một bên gò bồng đảo “hiện nguyên hình” trước ống kính và có cái tên người đẹp lộ ngực. Chung Thục Quyên sau nhiều tuyên bố bất nhất, được gán danh hiệu Người đẹp nói dối. Chừng nào độc giả còn thích những ồn ào quanh showbiz, vẫn sẽ còn những người nổi tiếng nhờ PR.


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý