Thì tất nhiên bạn sẽ ở nhà trọ 200-300 won/tháng, đi xe buýt và xài chiếc ba lô rách tả tơi, nhưng bạn phải mặc đồ hiệu và uống cà phê ở những quán sang trọng và tên quán phải luôn xuất hiện trên màn hình trước khi bạn bước vào.
Bạn sẽ được 2 anh chàng vô cùng giàu có yêu say đắm, một người chững chạc và cao thượng, một người trẻ con và ích kỷ đến khó ưa, điều đáng buồn là bạn sẽ yêu cái anh chàng khó ưa đó
Dù bạn thảm đến mức phá sản hay mê tiền vô tội vạ thì bạn cũng rất ư là sỹ diện và đầy tự trọng, không bao giờ nhận bất cứ cái gì của nam chính tặng, làm cho anh ta phát điên vì bạn.
Bạn sẽ phải tranh giành tình yêu với một cô gái giàu có, giỏi giang và xinh đẹp hơn bạn gấp 100 lần nhưng yên tâm, vì cuối cùng bạn chắc chắn thắng
Bạn sẽ không gặp bất cứ cái gì thuận lợi trong cuộc sống, trừ việc được một anh chàng giàu có yêu say đắm!
Nếu bạn là một anh chàng siêu giàu và kênh kiệu
Thì bạn sẽ yêu cô gái siêu nghèo
Dù bạn là giám đốc hay siêu sao thì khi yêu cô gái siêu nghèo ấy rồi, bạn sẽ không có việc gì làm ở công ty hay sân khấu mà dành phần lớn thời lượng phim để chạy theo cưa đổ bằng được cô gái ấy
Bạn sẽ gặp đối thủ đáng gờm hơn mình mọi mặt về phẩm chất nhưng yên tâm, cuối cùng nữ chính vẫn chọn bạn thôi
Bạn sẽ phải lựa chọn hoặc là cuộc sống vương giả bấy lâu, hoặc là cô gái siêu nghèo, và bạn lúc nào cũng chọn cái cô gái ấy!