Những vụ “cắm sừng” ầm ĩ nhất làng giải trí Việt

msstit msstit @msstit

Những vụ “cắm sừng” ầm ĩ nhất làng giải trí Việt

Không một cuộc chia tay nào là không ẩn chứa nước mắt tiếc nuối của cả hai đối phương. Nguyên nhân của tất cả các cuộc đổ vỡ đều ...

26/04/2011 10:00 AM
15,690
Không thể chỉ đổ lỗi cho đối phương, trải qua bao khó khăn gian khổ để đến được với nhau là điều đáng quý nhưng khi đã thuộc về nhau rồi thì điều đáng quý và đáng trân trọng hơn rất nhiều lần đấy là sự cố gắng trong tình yêu, trong hạnh phúc gia đình để cho tình yêu không đổi thay.

Phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu, có bạo liệt đến thế nào thì người phụ nữ vẫn mãi ở vị trí của một người vợ, người mẹ có cách cư xử luôn đặt chuyện tình cảm lên trước nhất.

Đời sống hôn nhân của mỗi người đều có màu sắc riêng biệt và khác nhau. Người chăn ấm, kẻ ôm gối đơn côi, kẻ vùng vằng ly dị, kẻ ấm ức nuốt nước mắt vào trong nhìn đối phương cặp bồ, ngoại tình ngay trước mũi…

Trong giới showbiz cũng vậy, làng giải trí cũng giống như bất cứ một ngôi làng nhỏ nào khác, cười có, khóc có, ánh đèn flash sáng chói thì cũng có mặt tối với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hạnh phúc là điều mà bất cứ người nghệ sĩ nào đều mong mỏi, nhất là phụ nữ, lăn lội với sự nghiệp, có được danh tiếng, tiền bạc nhưng nếu không có được một mái ấm cùng những đứa con kháu khỉnh thì chưa được gọi là thành công, là đến đỉnh vinh quang.

Bỏ chồng hoặc bị chồng bỏ đều là những điều mà không phụ nữ nào mong muốn xảy ra với cuộc đời mình. Nhưng nếu là người phụ nữ thế kỷ XXI thì phải biết hạnh phúc thực sự là gì, phải biết nắm bắt nếu nó đến, phải đoan trang, thùy mị, chiều được chồng, chăm được con còn nếu đã hoàn thành tốt nhiệm của mình rồi mà mái ấm vẫn tan đàn xẻ nghé thì lỗi là ở đàn ông.

Một điều chắc chắn rằng, trông mặt mà bắt hình dong, những người phụ nữ suốt ngày chỉ chăm lo cắm đầu vào bếp, sáng – trưa – chiều – tối chỉ biết lo cơm nước, không nắm được tình hình thời sự, không giao thiệp và có được cái nhìn tổng quát  thì chắc chắn đến 90% là tuýp người này rất dễ gây chuyện, mà chuyện gây ra toàn những chuyện tày đình…

So với người bình thường, nghệ sĩ có cuộc sống bận rộn hơn, họ bị cuốn vào nhiều mối quan hệ hơn, nhiều guồng quay của cuộc sống hơn khi được tiếp xúc với những người có địa vị, có sự nổi tiếng và rất nhiều những buổi tiệc tùng, gặp gỡ đặc thù trong thế giới giải trí.
 


Ngọc Thúy hạnh phúc bên các con


Gần đây, một số vụ ly dị trong làng giải trí thu hút rất nhiều sự quan tâm của báo giới lẫn khán giả. Điển hình là vụ ly dị của cựu siêu mẫu Ngọc Thuý. Cuộc hôn nhân chóng vánh giữa Ngọc Thuý và đại gia Nguyễn An đã kết thúc trong sự hằn học và không êm đẹp. Ngọc Thúy vốn là người có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán và rất chọn lọc trong các cuộc giao thiệp ngoài xã hội. Rất nhiều người đã cho rằng Ngọc Thuý đến với triệu phú đô la Nguyễn An chỉ vì tiền, thế nên cái kết cho cuộc hôn nhân dường như đã ngầm được báo trước và không làm nhiều người phải hốt hoảng khi hay tin dữ.

Trong khi đang yêu và tiến tới kết hôn là hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau, người đàn ông mà Ngọc Thuý từng yêu đã hoàn toàn… biến mất, thay vào đó là một người chồng lạnh nhạt, cư xử với cô chỉ như đối với một…cái máy đẻ xinh đẹp không hơn không kém. Một người sống nội tâm, thiên về tình cảm như Ngọc Thuý không thể nào chấp nhận được chuyện này, chưa hết, người chồng còn trêu ngươi cô bằng những cuộc tình bắt bướm hái hoa bên ngoài. Cuộc hôn nhân của Ngọc Thuý đổ vỡ vì có sự xuất hiện của người thứ ba, một diễn viên tên N đã “bỏ bùa” chồng cô, vì sở thích của N là đi mê hoặc hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, gần đây, cô lại phá tan hạnh phúc của một gia đình đang hạnh phúc. Cô được xem là con “rắn độc” đội lốt thiên thần, thế nhưng, càng ranh ma, tinh quái, đàn ông càng muốn chinh phục, vì thế không ít đàn ông đã xập bẫy cô đã giăng ra.
 

Kim Hiền và chồng cũ

Trường hợp của Kim Hiền lại khác, sau 6 năm chung sống với chàng DJ “xí trai, đẹp nết” của mình, có với nhau một mặt con kháu khỉnh. Sáu năm trời, không quá ngắn nhưng là quá đủ cho một mối quan hệ khăng khít, Kim Hiền đã tưởng rằng mình đã hiểu hết người chồng của mình nhưng rồi ngậm đắng nuốt cay kí vào đơn ly hôn sau hai tháng làm đám cưới công bố hạnh phúc của mình với thiên hạ. Kim Hiền khóc trong lễ cưới vì được toại nguyện và lại khóc vì sự giải thoát khỏi người đàn ông dám lừa dối mình.

Xung quanh cuộc ly hôn giữa Kim Hiền và chồng, nhiều nguồn tin cho rằng đám cưới của cô chẳng qua chỉ là một đám cưới hợp đồng cho hợp thức hoá một cách trọn vẹn mối quan hệ giữa cô và chồng. Cũng có giả thiết khác được đưa ra là Kim Hiền đã biết chồng mình không chung thủy từ trước nhưng vì danh tiếng, cô phải kết hôn để sau đám cưới, cô là có thể đàng hoàng viết đơn ly dị....Gần đây, Kim Hiền cũng có thừa nhận rằng chính sự nổi tiếng cũng là một trong những nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ và thầm trách rằng cuộc sống luôn đòi hỏi mỗi cá nhân phải đi lên, và người đàn ông trong gia đình cần phải chứng tỏ vị trí của mình nhiều hơn vợ.

Chuyện tình đẹp như mơ giữa Diễm cuối cùng cùa Trịnh - Hoàng Anh với gã đào hoa Huy Khánh cũng kết thúc không nhẹ nhàng. Hoàng Anh lên báo kể lể chồng mình đã léng phéng ra sao, hò hẹn ở những chỗ nào, đối xử bạc đãi với cô và đặc biệt là hình ảnh một người cha vô tâm không đoái hoài gì đến con cái. Nữ diễn viên Kim Tuyến được xem là kẻ thứ ba trong mối quan hệ chồng chéo này. Đứng ở góc độ người phụ nữ, sẽ cũng có nhiều người hiểu và cảm thông với Hoàng Anh khi cô bị bỏ rơi, thất bại trong hôn nhân và cảm thấy uất hận khi “người tình” đã bỏ ra đi với một cô gái trẻ, phơi phới và “mòn con mắt” của gái một con Kim Tuyến. Nhưng, Hoàng Anh là một doanh nhân, một người đàn bà có học nhưng cũng đã quá vạ mồm khi gọi chồng mình là gã này, gã nọ. Nói như thế, chẳng khác gì việc cô lấy phải Huy Khánh là một sai lầm hay nói một cách phụ nữ là cô “đã mù khi vớ nhầm người”.

 

Huy Khánh bên vợ ngày mặn nồng

Sự việc sáng năm rõ mười khi Huy Khánh lên tiếng, anh thừa nhận chuyện giữa anh và Kim Tuyến là có và chuyện này cách đây một năm rồi. Anh đã có thời gian vui vẻ với Kim Tuyến nhưng cô không thực sự như hình mẫu phụ nữ mà anh theo đuổi, nói một cách ngắn gọn, Huy Khánh nhận thấy cô không hề xứng đáng với anh. Trước đấy, Kim Tuyến đã “già mồm” rằng cô không liên quan, nhưng chuyện cô ly dị chồng cũng chẳng tốt đẹp gì, vả lại hiện tại cô đang có người yêu mới nên cô chối đây đẩy chuyện “tình yêu tình báo” trước đây với tình cũ là chuyện thường tình.

Trước vụ lùm xùm của Huy Khánh diễn ra, vụ ly hôn cách đấy nửa năm giữa diễn viên Hiệp Gà và vợ cũ cũng là miếng mồi ngon của dư luận. Đúng ngày anh tổ chức đám cưới tập 2, vợ cũ lên báo kể tội chồng. Nói gì thì nói, dù rằng việc kể tội nhau trên báo là sai nhưng là chồng, Hiệp Gà đã không chăm sóc và nuôi nổi vợ mình khiến cô lâm vào cảnh khó khăn…và sự thiếu sáng suốt vạch áo cho người xem lưng là chuyện…rất không đáng xảy ra. Chưa hết, Hiệp Gà cũng kể lể rằng, cô con gái nói với anh là vợ cũ thức cả đêm để tính lô, tính đề…Tình nghĩa vợ chồng chỉ đến thế thôi chăng?
 

Hiệp Gà bên vợ mới

 Tình yêu rất thiêng liêng, chính tình yêu chứa đựng rất nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống, bao gồm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong cuộc sống. Yêu là chuyện dễ nhưng để tiến tới hôn nhân là một sự dũng cảm, cố gắng rất lớn của cả hai cá thể riêng biệt. Sự hoà hợp giữa những cái tôi và cố gắng không đổi thay trong tình yêu là điều quan trọng nhất. Ông cha ta cũng đã có câu: lạt mềm buộc chặt

Nói về bí quyết giữ chồng, chiều chồng để cho gia đình luôn trong ấm, ngoài êm thì có nhiều cách. Nhưng có phải người phụ nữ nào cũng dám sống một cách sòng phẳng như Minh Hương “Đừng đốt” đâu. Chị tâm sự rằng chị nền tính, biết nhịn chồng, chăm con nhưng nếu cái gì quá thì sẽ…vỡ bờ thôi. Một khi đấy thì…nhất là bét, chị sẽ chơi đến cùng, chị nghĩ thoáng và nói rằng nếu chồng có ngoại tình thì đừng để cho chị biết. Anh có quyền tự do của anh nhưng đừng lôi chị vào cái khoảng trời riêng của anh về với gia đình.

Khác với các cô gái trẻ chỉ chăm chăm lo shopping suốt ngày đêm, cô “búp bê già” Diễm My chia sẻ về cách giữ chồng bài bản trở thành…nghệ thuật, cô giữ chồng bằng những phương pháp thái quá và… rất tốn điện và tốn nước bằng cách say mê việc nhà, lau chùi toilet sáng bóng, lau nhà, kì cọ đồ dơ, hút bụi, và say sưa ủi đồ đến 5 tiếng mà không hề hấn gì. Hoặc thể hiện sự tự tin chinh phục đàn ông một cách dễ dàng như vợ cũ của Quốc Bảo đã tâm sự rằng ở độ tuổi chị thì phụ nữ đi chinh phục ai cũng được hết. Đàn bà ngoài 30 tuổi, chồng không lo giữ, sẽ mất…Âu, đấy cũng là một loại mỹ phẩm không tốn tiền của phụ nữ thông minh.

Theo PNT
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý