Nửa đêm tân hôn, tôi thất kinh khi thấy cô vợ 18 tuổi đang làm chuyện kinh khủng đó với chiếc quần của mình

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Nửa đêm tân hôn, tôi thất kinh khi thấy cô vợ 18 tuổi đang làm chuyện kinh khủng đó với chiếc quần của mình

Em… Em… Mẹ mách em làm cách này để anh không đi ngoại tình ạ! – My ngập ngừng, mặt tái mét như tên trộm bị tóm sống.

30/10/2016 09:48 AM
5,425

Tôi, một gã trai vừa bước sang cái tuổi 30 được 1 tuần đã bị liệt luôn vào danh sách ế, hàng cần thanh lý gấp của gia đình, dòng họ. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại không thể phải lòng bất cứ một cô gái nào trong khi con gái vây quanh tôi chân dài, chân ngắn cả dàn, xấu xinh đủ cả, dịu dàng, mạnh mẽ cũng không thiếu. Thế mà vẫn chẳng cô nào có thể khiến trái tim tôi loạn nhịp.

Tôi được gọi là soái ca trong mắt các cô gái. Tôi cũng tự nhận thấy rằng bản thân mình không hề tồi. Mấy tên bạn tôi, chúng có khi còn chẳng được bằng tôi, thế mà họ vẫn cưới được vợ đẹp, có con xinh. Mẹ tôi nghĩ rằng tôi bị duyên âm theo nên hết lên chùa cắt duyên lại mời thầy về nhà. Kết quả vẫn không thay đổi được gì. Tôi chẹp miệng, chắc cái số tôi muộn đường vợ con. Ông trời chẳng hào phóng quá tay với ai cái gì bao giờ. Tôi tài giỏi, thành đạt, gia đình nề nếp, thuận hòa như vậy thì chắc chắn phải có một một phần nào đó không được hài lòng rồi. Cho đến một ngày nọ…

Vừa đặt chân vào cửa, tôi đã bị cái khuôn mặt nói thật là có khi vẫn còn thơm mùi sữa ấy thu hút.

- Mau lại đây con để mẹ còn giới thiệu nào. – Mẹ tôi hồ hởi

Tôi đã định tránh đi vì thực lòng mà nói, tôi chẳng có mấy hứng thú với cái trò mai mối vớ vẩn này. Nhưng chẳng biết làm sao ánh mắt ngây thơ của em lại buộc tôi phải tiến đến.

- Đây là My, con gái của bạn mẹ. Con bé đang học đại học năm thứ nhất con ạ. Hai đứa tự làm quen với nhau đi nhé!

quan-lot

Nhưng chẳng biết làm sao ánh mắt ngây thơ của em lại buộc tôi phải tiến đến. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi nhanh chóng rút lui nhường lại không gian riêng cho hai chúng tôi. Nhưng chỉ còn cả hai, chúng tôi lại chẳng nói được gì, chỉ biết nhìn nhau cười mà thôi. Chúng tôi gần như là bị ép buộc lấy số của nhau, bị ép buộc hẹn hò. Tôi chẳng hiểu vì sao, tự nhiên tim mình có lúc lại loạn nhịp vì nụ cười ngây thơ tỏa nắng của em. Có lẽ vẻ trong sáng, thánh thiện của em so với những cô gái vây quanh tôi có sự toan tính, vụ lợi thì nó cao quý hơn nhiều lắm. Tôi cũng cảm nhận được là em đã có tình cảm với tôi. Và cái tình cảm vừa chớm nở ấy đã bị tóm gọn ngay lại bằng một cái đám cưới linh đình. Tôi nằng nặc không chịu đồng ý vì mọi sự quá vội vàng. Nhưng mẹ tôi thì hết khóc lóc ỉ ôi, lại quay ra mắng:

- Con bé nó ngoan hiền, tử tế, gia giáo như thế. Mày còn muốn cái nỗi gì nữa. Nhiệm vụ của mày là phải lấy nó về đây rồi muốn làm gì thì làm.

Tôi thừa biết tính mẹ tôi, đã quyết rồi thì đến bố tôi còn phải ngồi im nữa là tôi. Mà tôi cũng chán cái cảnh ôm gối đi ngủ lắm rồi. Tôi gật đầu đồng ý.

Nhìn em diện váy cô dâu, tôi á khẩu. Vẻ đẹp trăng tròn của thiếu nữ 18 thực sự quá thu hút. My mang một nét đẹp mà tôi chưa từng tìm thấy ở bất cứ một người con gái nào tôi quen. Ai nấy nô nức chúc mừng tôi cưới được cô vợ trẻ đẹp, lại còn thủ khoa trường đại học. Tôi nghe cũng phổng mũi lắm. Đêm tân hôn, lần đầu tiên chúng tôi được gần gũi nhau như thế. Nhưng giây phút ngượng ngùng, bối rối cũng nhanh chóng qua đi. Nhìn tấm ga giường phớt đỏ, tôi ôm chặt lấy My, cảm ơn em nhẹ nhàng vì đã thuộc về tôi trọn vẹn. Có lẽ vì mệt quá, tôi ôm em thiếp đi lúc nào chẳng hay. Để đến nửa đêm…

quan-lot3

Trời ạ, mẹ tôi lấy đâu ra cái bí quyết quái dị này mà truyền cho con dâu vậy cơ chứ.
(Ảnh minh họa)

Mở mắt ra, tôi hơi hoảng khi không thấy My đâu. Nhà vệ sinh không sáng đèn, My đi đâu được cơ chứ. Tôi lục đục khoác áo, ra ngoài tìm My. Phòng khách tối om nhưng trong bếp hình như có ánh đèn le lói. “Lẽ nào My ăn đêm” – Tôi thầm nghĩ. Định hù My một trận nên tôi rón rén bước đến. Nhưng người bị hù lại chính là tôi. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chẳng dám tin. My đang bỏ chiếc quần lót của tôi lên chảo rang trên bếp.

- Vợ… Em… Em… – Tôi ấp úng

My giật mình quay ra, làm rơi cả đôi đũa trên tay:

- Em… Em… Mẹ mách em làm cách này để anh không đi ngoại tình ạ! – My ngập ngừng, mặt tái mét như tên trộm bị tóm sống

Tôi sững sờ. Trời ạ, mẹ tôi lấy đâu ra cái bí quyết quái dị này mà truyền cho con dâu vậy cơ chứ. Đến mẹ còn không tin ở tôi thì ai tin được tôi đây. Tôi lại gần, ôm My vào lòng:

- Đừng làm nữa em. Anh xin thề, đời này chỉ có mình em. Nếu anh nói sai sẽ bị…

Tôi chưa kịp hết câu thì My đã lấy tay bịt miệng tôi lại:

- Em tin. – My nhìn tôi mỉm cười hiền dịu

Chúng tôi thu dọn bãi chiến trường rồi vui vẻ đưa nhau về phòng. Tôi định bụng mai dậy sẽ hỏi mẹ cho ra lẽ, mẹ hại tôi quá thể. Tôi có biết đâu bà đang đứng ở góc cầu thang nhìn theo chúng tôi với nụ cười hạnh phúc đâu.

>> Thấy tin nhắn tình cũ rủ chồng đi nhà nghỉ, vợ thuê luôn phòng VIP rồi chuẩn bị một màn kịch hoàn hảo

Xem thêm

  • Biết vợ sếp chỉ là cô bán cá ngoài chợ, thư ký trẻ đẹp hùng hổ đến dạy đạo lý nhưng 2 phút sau đã phải co giò chạy thẳng chỉ vì…Biết vợ sếp chỉ là cô bán cá ngoài chợ, thư ký trẻ đẹp hùng hổ đến dạy đạo lý nhưng 2 phút sau đã phải co giò chạy thẳng chỉ vì…
  • 1 tuần trước ngày làm đám cưới, tình cũ của chồng bất ngờ đến tìm tôi và khiến tôi mất chồng mãi mãi1 tuần trước ngày làm đám cưới, tình cũ của chồng bất ngờ đến tìm tôi và khiến tôi mất chồng mãi mãi
  • Vợ lên thăm nhưng chồng mải mê hú hí với bồ còn độc miệng: “Mặc kệ cứ cho cô ta mất xác ở bến xe càng tốt” và cái kết xé lòngVợ lên thăm nhưng chồng mải mê hú hí với bồ còn độc miệng: “Mặc kệ cứ cho cô ta mất xác ở bến xe càng tốt” và cái kết xé lòng
  • Vợ và bồ cùng bị tai nạn nguy kịch, chồng chỉ cứu bồ để mặc vợ chết khiến ai cũng phẫn nộ cho đến khi sự thật sáng tỏVợ và bồ cùng bị tai nạn nguy kịch, chồng chỉ cứu bồ để mặc vợ chết khiến ai cũng phẫn nộ cho đến khi sự thật sáng tỏ
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý