Gala Dinner của Singer's Day 2011 được tổ tại Ballroom của khách sạn Royal Lotus Hạ Long nơi các ca sĩ ăn ở trong suốt ngày hội và hai vật phẩm được đem ra đấu giá là chiếc túi hiệu Roberto Cavalli và chai rượu quý có độ tuổi 300 năm của nhà rượu danh tiếng Martell. Chiếc túi lông linh dương đẹp - một trong 6 chiếc túi độc mang thương hiệu Roberto Cavalli của Mr Đàm được bán với giá 2.600 USD. Và chai rượu quý được bán với giá 10.000 USD được "rơi" vào tay của một giám đốc công ty xây dựng. Điều đáng nói và đang được bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn gần đây là màn đấu giá chai rượu có sự tham gia của nữ ca sĩ khả ái Phương Linh.
Nhạc sĩ Lê Quang cũng tham dự phần đấu giá chai rượu này, ca sĩ Phương Linh là người đưa ra mức giá thứ hai (giá gốc là 5.300 USD với 3.600 USD giá trị chai rượu và 1.700 USD là giá trị dòng chữ Singer's Day 2011 được chạm vàng trên thân chai) và sau vài lần nâng giá, cô đã dừng ở mức 8.600 USD rồi ngậm ngùi (?) để chai rượu rơi vào tay một đại gia xây dựng.
Ngồi cùng bàn với Phương Linh là ca sĩ Lưu Hương Giang (ảnh trên) và Lưu
Thiên Hương
Các diễn đàn, mạng xã hội "không chịu ngồi yên" khi đem sự việc ra mổ xẻ, bởi Phương Linh đã "biến mất" khỏi giới showbiz khá lâu, âm thầm thực hiện những dự án của cô và không xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chính vì vậy mà lần xuất hiện này của cô đã gây được chú ý ít nhiều.
Một độc giả tên Văn Mai trên diễn đàn dành cho giới công sở mổ xẻ và đưa ra ý kiến: "Tôi cho rằng Phương Linh đã lỡ mồm trong lần đấu giá đầu, chứ thực ra cô ấy không muốn đấu giá. Bởi đã hơn một năm nay cô ấy có hoạt động âm nhạc - ra đĩa hay diễn gì đâu, có diễn thì chỉ một vài show trên truyền hình thì lấy đâu ra mà lắm tiền để vung tay vì một chai rượu thế. Chẳng khác nào tự 'tố' mình có một đại gia đứng sau hậu thuẫn".
Khán giả tên Lan Hương ở địa chỉ email huongxh_200...@gmail.com đưa ra ý kiến bảo vệ ca sĩ Phương Linh và cho rằng "việc một ca sĩ tham gia đấu giá và muốn mua một vật phẩm có giá vài trăm triệu là chuyện bình thường bởi nguồn thu của một ca sĩ đâu chỉ là âm nhạc mà còn nhiều hoạt động khác như kinh doanh hoặc tiền bạc từ phía gia đình. Thật là quy chụp khi cứ áp đặt chân dài phải gắn với đại gia?!".
Anh Trung Hùng, độc giả ở địa chỉ email maimai_benem...@yahoo.com bày tỏ rằng "sự việc quá đơn giản và không đáng đem ra mổ xẻ và bình luận nhiều bởi theo anh phân tích, ca sĩ Phương Linh tham gia đấu giá là có lý do của cô ấy, cô ấy tham gia vì bị "khích tướng". Bởi một lẽ, rất nhiều đại gia và doanh nghiệp trong buổi đấu giá đều là đàn ông lại mê rượu thì không thể để bị "vượt mặt" và để chai rượu rơi vào tay một phụ nữ. Họ sẽ bị "nóng mặt", người này không mua thì người khác mua, nhất định phải là đàn ông (!). Thế nên, Phương Linh cứ tha hồ nâng giá thôi, và nếu như các vị đàn ông... bỏ cuộc thì cô ấy mua thôi. Tôi biết cô ấy cũng khá giả, hiện đang ở trong một biệt thự trên không ở TP. HCM, vài trăm triệu thì nhằm nhò gì".