Quay trở lại với phim trường, phải chăng chị nhận ra đó là niềm đam mê của mình?
Tôi đi hát nhiều năm, cũng tạm dừng lại 1 thời gian dài nhưng vốn là người ưa vận động nên tôi không thể ngồi yên được. Những cái gì đem lại cảm giác mới mẻ, thay đổi bối cảnh sống luôn cuốn hút tôi. Những bộ môn mới luôn thúc đẩy cảm xúc cho con người mà.
Luôn vận động như thế, chị không có cảm giác mệt mỏi sao?
Chị có thấy mình phù hợp với công việc của một diễn viên?
Công việc đó phải nói là vất vả, làm tổn hại nhiều đến nhan sắc. Tôi luôn được các đạo diễn khen là có diễn xuất tự nhiên, không kiểu cách, luôn hết mình.
Sau mỗi lần “tổn hại nhan sắc” như thế, chị sẽ “tân trang” lại bằng cách nào?
Ồ! Có khó gì đâu! Tôi nhờ đến spa, mỹ viện và bồi bổ sức khỏe để chuẩn bị cho một “lần xuất hiện” khác (cười).
Cách giải tỏa stress của chị?
Có thể là ngủ liền trong mấy ngày, cũng có thể là đi shopping, nhưng hậu shopping lại gặp phải áp lực của túi tiền, rồi lại lao đi kiếm tiền và lại stress. Thật là mâu thuẫn đúng không? Cuộc sống mà, nó như cái vòng luẩn quẩn, không thể tránh được những áp lực. Lại đứng dậy, lại rút kinh nghiệm, có khi đến cuối đời vẫn phải rút kinh nghiệm ấy chứ (cười lớn).
Một ngày của chị diễn ra như thế nào?
Phong cách thời trang của chị trên sân khấu đã có sự thay đổi?
Lâu nay tôi không dùng đồ mua sẵn vì nhược điểm cơ thể mình là nhỏ bé nên “cầu cứu” các NTK là thượng sách. Tôi hay chọn đầm dài bên cạnh đó những phụ kiện cũng khiến hình ảnh mình trở nên “bắt mắt” dưới ánh đèn sân khấu.
Chị luôn có những nỗi niềm, mâu thuẫn trong chính con người chị?
Mỗi khi nhận một chương trình, xem qua nội dung rồi tôi cùng nhà thiết kế lên ý tưởng cho trang phục. Sau đó, tôi tự chế và phối các phụ kiện lại cho phù hợp với bộ đồ, như thế sẽ có nét riêng và che đi nhiều nhược điểm cơ thể.
Tên của album mà chị đã “xuất xưởng” trong mùa xuân năm nay?
Đó là 3 album mà tôi đã ấp ủ từ lâu với tựa đề “Đi qua bóng đêm”; CD Bolero “Con ốc bươu” và “Mèo hoang”.