Quái chiêu giấu tiền của quan tham Trung Quốc

biettuot biettuot @biettuot

Quái chiêu giấu tiền của quan tham Trung Quốc

Một số quan tham Trung Quốc giấu tiền, vàng trên nóc toilet, dưới bể phốt, đáy bể cá cảnh, trong vỏ bình gas, vỏ đạn pháo…

26/02/2017 08:19 PM
788

Một số quan tham Trung Quốc giấu tiền, vàng trên nóc toilet, dưới bể phốt, đáy bể cá cảnh, trong vỏ bình gas, vỏ đạn pháo…

Quái chiêu giấu tiền của quan tham Trung Quốc - Ảnh 1

Quan tham Lý Hữu Sán và số tiền thu được từ nhà ông ta.

Ở Trung Quốc hiện nay, chuyện quan tham nhận hối lộ, tham ô từ vài triệu đến cả trăm triệu nhân dân tệ (NDT) tiền mặt không còn là chuyện lạ. Nếu gửi ngân hàng thì rất dễ lộ do Trung Quốc thực hiện chế độ bắt buộc khai báo tên thật; tiêu xài hoang phí cũng dễ bị phát hiện, nên các quan tham nghĩ ra nhiều chiêu để xử lý số tiền khổng lồ ấy…

Trên nóc toilet

Tờ Nhật báo Kiểm sát số ra ngày 21/2 đăng bài về vụ án Trương Bình, Chủ nhiệm Văn phòng Xây dựng, Cục Xây dựng nhà ở thị xã Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, lợi dụng chức vụ để tham ô, nhận hối lộ mấy triệu NDT. Số tiền đó không đem lại bất cứ sự cải thiện nào cho cuộc sống của Bình, trái lại, khiến ông ta phải đau đầu tìm cách cất giấu. Đầu năm 2014, do lo số tiền lớn gửi ngân hàng dễ gây sự chú ý nên Bình lần lượt rút ra đem về bó lại, cất giấu trong hốc phía trên toilet.

Tháng 12/2014, cơ quan thanh tra phát hiện có vấn đề khả nghi trong việc Bình chiếm dụng tiền công nên gọi Bình lên “nói chuyện”, nhưng ông ta tìm mọi cách nói dối. Sau nhiều lần bị gọi lên đấu trí, Bình không chịu nổi áp lực, khai nhận hành vi phạm tội. Các nhân viên điều tra rất bất ngờ khi lấy từ hốc nóc toilet 4 triệu NDT (13,2 tỷ đồng) tiền mặt được bó xếp như đống gạch.

Dưới bể phốt

Trang web Pháp chế buổi chiều hôm 22/2 khắc họa chân dung Từ Kỳ Diệu, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Giang Tô, không những khét tiếng dâm quan mà còn tham tiền quái đản. Tháng 10/2001, Diệu bị kết án tử hình hoãn thi hành do nhận hối lộ 4 triệu NDT. Để tẩu tán số tiền này, Diệu đã chuyển một số đến nhà em gái ở Bắc Kinh, chuyển một phần cho vợ ở Từ Châu để mang gửi tiết kiệm và cất giấu.

Số còn lại vẫn rất lớn, Diệu dùng túi PVC bọc nhiều lớp rồi đem giấu trong hốc cây, đống rác, ngoài ruộng, nhét lên mái ngói, thậm chí thả xuống bể phốt. Cơ quan điều tra đã tìm và thu hồi được số tiền mặt gồm: 1,6 triệu NDT, 52.000 USD, 10.000 HKD, cùng nhiều sổ tiết kiệm.

Thuê phòng, mua nhà chỉ để giấu tiền

Lý Hữu Sán, Phó giám đốc Sở Ngoại thương Hà Bắc, nhận hối lộ và vơ vét tiền công tổng cộng hơn 47,4 triệu NDT (156,6 tỷ đồng). Sán đã mua một biệt thự tại khu vực ít người để ý ở Bắc Kinh chỉ để giấu tiền; đồng thời yêu cầu cơ quan trực thuộc cung cấp chiếc xe chở tiền chuyên dùng cho sân golf. Lúc nhiều nhất, Sán chia tiền vào 16 vali, dùng chiếc xe chở tiền đó chở 3 chuyến mới hết.

Thú vui lớn nhất là thỉnh thoảng đến biệt thự, dỡ tiền trải từng xấp ra nền nhà, lặng lẽ ngắm nhìn, tận hưởng cảm giác sung sướng. Ngày 29/11/2004, Tòa án thành phố Bảo Định tuyên phạt Sán mức án tử hình. Sán đã bị hành quyết ngày 26/4/2006.

Quái chiêu giấu tiền của quan tham Trung Quốc - Ảnh 2

Quan tham Từ Kỳ Diệu.

La Diệu Tinh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Đông, do nhận hối lộ nhiều tiền quá, cất giấu trong nhà không xuể nên đành bỏ tiền thuê một căn phòng để làm nơi cất tiền. Để chống ẩm, mốc, Tinh cẩn thận bó tiền trong các bọc nilon, trải giấy chống ẩm và thuốc chống ẩm dưới nền nhà, thế nhưng rốt cục gần 12 triệu NDT vẫn bị mốc.

Ngày 1/9/2006, Tinh bị Tòa án Quảng Châu kết án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời, tịch thu gia sản trị giá 1,5 triệu NDT về tội nhận hối lộ gần 11,2 triệu NDT của các hãng kinh doanh vaccine.

Trong vỏ đạn pháo

Tháng 5/2013, Viện Kiểm sát quận Vũ Hoa, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam công khai chi tiết vụ án Trần Kinh Nguyên, Phó Cục trưởng Quản lý vận tải đường bộ Hồ Nam, nhận hối lộ. Khi khám nhà Nguyên, người ta tìm thấy trong góc nhà 2 chiếc vỏ đạn pháo vứt lăn lóc. Không ngờ, trong ruột chúng lại chứa số tiền hơn 1 triệu NDT (3,3 tỷ đồng) mà ông ta đã nhận. Số tiền này trở thành chứng cứ quan trọng để kết tội Nguyên 9 năm tù vì tội nhận hối lộ.

Trong vỏ bình gas

Ngày 1/4/2005, Lý Quốc Úy, Cục trưởng Giao thông đường bộ thành phố Cán Châu, tỉnh Giang Tây, người được gọi là “Cán Nam đệ nhất tham”, bị tòa án thành phố tuyên phạt tù chung thân về tội nhận hối lộ gần 2 triệu NDT và có tài sản gần 3,7 triệu NDT không thể giải trình nguồn gốc.

Trong quá trình điều tra vụ án, các nhân viên tổ chuyên án nhận được thông tin quan trọng: trong nhà Úy có một chiếc bình gas được thửa chuyên dùng để giấu tiền. Qua kiểm tra thấy nó được thiết kế hai lớp và có đáy đặc biệt để chứa tiền. Các nhân viên điều tra đã thu được một số lượng không nhỏ tiền giấu trong chiếc bình gas này, trong khi nó vẫn chứa gas để sử dụng bình thường.

Dưới đáy bể cá cảnh

Diêu Kiến Hoa, nguyên Phó Quận trưởng Đường Cô, Thiên Tân, bị kết án tử hình tháng 10/1994. Để giấu tang vật, vợ chồng Hoa dùng túi PVC bọc vàng rồi cho vào bể cá cảnh, vùi trong lớp cát. Hoa còn cho đục rỗng khuôn cửa để nhét tiền vào, xong lắp lại rồi sơn kín.

Các nhân viên điều tra phải tổ chức khám nhà 2 lần, mất 9 giờ mới tìm ra những nơi vợ chồng Hoa cất giấu tiền tang vật.

Hàng xóm vào nhà, phát hiện kho tiền “khủng”

Sáng 14/1/2008, một chủ hộ ở tầng 4 khu nhà nổi tiếng thuộc khu Nam Ngạn, Trùng Khánh tìm đến ban quản lý nói mình để quên chìa khóa trong phòng, nhờ giúp đỡ để vào nhà. Nhân viên bảo vệ liền lấy chìa khóa mà hộ ở tầng 5 phía trên gửi lại, mang theo thợ sửa chữa mở cửa vào để mượn đường xuống căn hộ tầng 4 theo đường ban công phía sau.

Sau khi vào nhà hộ tầng 5, nhân viên bảo vệ thấy trong nhà vệ sinh có một đống thùng giấy đựng nước khoáng được cuốn băng dính. Tò mò, anh ta vạch ra xem thì thấy toàn giấy bạc 100 NDT. Anh ta thấy có điều mờ ám liền báo cảnh sát. Sau đó, cảnh sát và nhân viên ngân hàng kiểm đếm được trong 9 thùng nước suối có chứa gần 9,4 triệu NDT.

Vụ việc nhanh chóng được báo lên Ủy ban Kiểm tra - Kỷ luật thành ủy. Chủ hộ được xác định là Yến Đại Bân, nguyên Cục trưởng Giao thông thị xã. Từ số tiền này, người ta đã phanh phui ra việc Bân nhận hối lộ gần 22,3 triệu NDT (73,5 tỷ đồng). Cuối cùng, Bân lĩnh án tử hình.

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý