Sắp cưới nhưng người yêu vẫn lô đề, cờ bạc và có con với “gái bao”

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Sắp cưới nhưng người yêu vẫn lô đề, cờ bạc và có con với “gái bao”

Tình yêu của chúng tôi đã đủ chín muồi để đi đến hôn nhân, tuy nhiên anh vẫn không hề thay đổi thói ham chơi, đua đòi cùng bạn bè dù sắp làm cha, làm chồng.

05/03/2010 08:07 AM
18,381

Tôi và anh bằng tuổi nhau và là bạn học cùng lớp. Nhiều người còn khen rằng dù bằng tuổi nhưng nhìn tôi trẻ trung hơn cả người yêu mình. Hai chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở thành phố, gia đình khá giả. Bố mẹ hai gia đình đều rất yêu quý và ủng hộ chuyện tình yêu của hai đứa. Mặc dù bố mẹ anh đã ly dị và có hạnh phúc riêng, song bố mẹ tôi không quan tâm nhiều đến điều đó. Tôi yêu và rất muốn bù đắp nỗi đau lớn đó của anh suốt quãng đời còn lại. Chắc bởi lẽ vậy mà tôi yêu Quang rất nhiều, đôi khi tôi còn giật mình vì yêu hơn cả bản thân mình.

Tôi nhớ như in hồi còn học cấp 3, Quang là một cậu bé ham chơi, thích tụ tập và thường xuyên trốn học. Bạn bè cùng lớp đều biết hoàn cảnh của Quang. Mặc dù gia đình rất khá giả, bố mẹ lo lắng cho Quang rất nhiều nhưng anh luôn bỏ lơ những điều đó. Trước khi yêu tôi, Quang còn rất lăng nhăng. Tôi được biết anh thấy ai xinh xinh một chút là làm quen, đi chơi mặc kệ cô gái đó ngoan hay hư. Chính bản thân tôi cũng không thể ngờ mình lại đồng ý trở thành bạn gái của Quang. Mãi đến khi gần tốt nghiệp cấp 3, tình cảm của chúng tôi mới nảy nở khi tôi cùng Quang học chung nhóm. Hằng ngày, nhóm chúng tôi học nhóm ở nhà một bạn cùng lớp, kiến thức trên lớp chưa hiểu sẽ hướng dẫn nhau. Quang thuộc dạng thông minh nhưng lười học nên kết quả rất kém. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để giúp Quang ôn lại nhiều kiến thức hổng. Tình bạn chúng tôi ngày một thân thiết, tương đồng hơn.

Quang cũng thay đổi rất nhiều từ khi ở bên tôi, nhiều thói quen cũ không tốt Quang đã nhận ra và sửa chữa. Khi kỳ thi tốt nghiệp tới thì cũng là khi tôi nhận được lời tỏ tình của Quang. Và cũng vì nghĩ người yêu đã khác rất nhiều so với trước đây mà tôi nhận lời. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu và cũng như nhiều tình yêu khác. Nó cũng có những sóng gió, giận hờn và yêu thương. Tôi hạnh phúc trong tình yêu của Quang và luôn mơ về một kết thúc đẹp nhất. Sau khi học xong đại học, tôi xin được một công việc kế toán ổn định. Còn Quang, vì không có ý định học đại học nên anh đi học lái xe, công việc hiện giờ đã ổn định. Gia đình hai bên thấy chúng tôi yêu nhau đã lâu đều thúc giục chuyện làm đám cưới. Tuy nhiên, vì chiều theo ý Quang rằng hai đứa quá trẻ, cần thời gian chuẩn bị nên tôi khất lần chuyện đám cưới. Khi ấy, tôi tin tưởng Quang đến độ mù quáng. Mọi thứ Quang dành cho tôi đều chân thành đến không gì có thể khiến tôi bị lay chuyển, nghi ngờ. Nhưng sau này khi vỡ lẽ, tôi mới biết Quang chỉ giả vờ để che mắt tôi. Bởi đó là quãng thời gian Quang chìm đắm trong cờ bạc, lô đề và đến giờ đã nợ nần chồng chất.

Bố mẹ Quang phải tìm cách trả nợ cho con trai vì chủ nợ dọa sẽ giết. Tôi suy sụp một thời gian dài, tìm cách tránh mặt Quang nhưng không thể nào thôi nhung nhớ. Dù rất kiên quyết song tôi vẫn yêu Quang nên cho anh một cơ hội để sửa chữa. Quang nói rằng muốn tu tỉnh, anh mong có một gia đình hạnh phúc. Gia đình anh sang thưa chuyện và mong chúng tôi mau chóng kết hôn. Đám cưới của chúng tôi sẽ chỉ còn một thời gian ngắn nữa sẽ diễn ra, song tôi lại một lần nữa tan nát khi biết tin người yêu, chồng sắp cưới lại “ngựa quen đường cũ”, những thề thốt chỉ ở “chót lưỡi đầu môi”. Quang không chỉ lô đề, cờ bạc mà còn có một cô gái bao đến gặp tôi và nói có thai với anh. Tôi phải làm sao đây, bởi chính tôi cũng đang mang giọt máu của anh. Quang xin lỗi, quỳ xuống chân tôi mong tha thứ nhưng tôi làm sao còn niềm tin gì nữa. Thật trớ trêu cho tôi khi ở trong hoàn cảnh như vậy. Tôi thấy mình tuyệt vọng quá!

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý