Showbiz Việt tuần qua - Những tin đồn thất thiệt

biettuot biettuot @biettuot

Showbiz Việt tuần qua - Những tin đồn thất thiệt

Một nhạc sĩ đỉnh cao của âm nhạc Việt Nam bị quy “đạo” ca khúc, một nữ ca sĩ bị “tố” làm “gái bao”...

18/04/2011 08:47 AM
6,577

Một nhạc sĩ đỉnh cao của âm nhạc Việt Nam bị quy “đạo” ca khúc, một nữ ca sĩ bị “tố” làm “gái bao”, một người mẫu trẻ bị chỉ trích vì bộ ảnh “thác loạn”… Tất cả chỉ là những tin đồn thất thiệt của show-biz Việt trong tuần vừa qua.

Người viết dùng từ “thất thiệt” vì nó thường gắn với những “tin đồn”. Xin nhắc đến những vấn đề trên dưới dạng là những tin đồn chứ không phải là một thông tin cụ thể và chính xác.

1. Tuần qua, vấn đề “nóng” nhất làng nhạc Việt có lẽ là “nghi án” cho rằng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã “đạo” nhạc trong ca khúc “Con mắt còn lại” của mình. Với tên tuổi đã ở “đỉnh cao” của âm nhạc Việt Nam như Trịnh Công Sơn thì “sự vụ” này cũng đã chiếm không ít giấy mực của báo giới với nhiều ý kiến của các nhà chuyên môn và những khán giả. Mọi việc xuất phát từ “phát hiện” của một blogger với ca khúc của tác giả Mỹ Leroy Anderson (sáng tác năm 1945) là The Syncopated Clock được Gontiti phối khí năm 1983, blogger này so sánh và chia sẻ rằng nó giống với bản phối ca khúc “Con mắt còn lại” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do nhóm “5 dòng kẻ” trình bày trong một chương trình gần đây.

Đỉnh cao” như Trịnh Công Sơn vẫn không thoát khỏi những tin đồn “đạo” nhạc

Tuy nhiên, những giả định của blogger này đưa ra đã nhanh chóng bị phản bác bởi nhiều người có chuyên môn cũng như những người yêu mến nhạc Trịnh. Và thỏa đáng hơn, bài hát “Con mắt còn lại” cũng như nhiều bài hát của cố nhạc sĩ vẫn được đón nhận. “Lời đồn” của blogger đã sớm “thất thiệt” dưới làn sóng của công chúng.

2. Tin đồn vẫn không ngớt “tung hoành” show-biz Việt tuần qua bằng việc ca sĩ Hiền Thục (một lần nữa) dính đến việc có đại gia “chống lưng”. Tin trên được một tờ báo mạng đăng tải với từ “gái bao” dành cho nữ ca sĩ này cũng lập tức được để ý. Tuy nhiên, đọc nội dung của bài báo trên, độc giả không khỏi ngớ người khi những thông tin trên của tác giả chỉ vẻn vẹn dựa vào… ba ý kiến trên một diễn đàn có tên là webtretho… nói rằng đằng sau Hiền Thục là một doanh nhân, một đại gia chu cấp cho cô đủ thứ! Chỉ vài ba ý kiến trên một diễn đàn mà quy kết cho một vấn đề, rõ ràng thông tin này chỉ đơn thuần mang tính “câu khách” là chính chứ chưa có phần trăm nào xác thực cho nó.

Ca sĩ Hiền Thục và người mẫu Ngọc Trinh lần lượt dình đến những tin đồn
trong tuần qua

Lại một cô gái trẻ của show-biz nữa vừa gây sóng trên các trang báo mạng tuần qua, đó là người mẫu trẻ Ngọc Trinh. Cái tên Ngọc Trinh xuất hiện trong giới giải trí với vai trò người mẫu với biệt danh rất khêu gợi: “Nữ hoàng Bikini”. Những hình ảnh của cô cùng bạn bè được tung lên một diễn đàn mà trong đó, cô người mẫu đùa nghịch bên bạn bè của mình và được cư dân mạng, thậm chí các báo mạng gọi đó là… “thác loạn”. Sau đó, cô người mẫu cùng một vài người khác đã sớm giải thích về những bức ảnh đó chỉ là những phút đùa nghịch hằng ngày. Một lần nữa, tin này được cho là thất thiệt! Thậm chí, một trang báo mạng còn vớt vát chút “hấp dẫn” của thông tin này bằng một chùm ảnh mà lời đề tựa khiêu khích không kém: “Ngất ngây với “nữ hoàng bikini” không thác loạn”.

3. Thông tin trên các trang diễn đàn, các trang mạng xã hội luôn là những thông tin hai chiều. Ở đó cung cấp những thông tin chính xác cho người dùng trên mọi lĩnh vực, nhưng lại cũng có không ít những tin đồn thất thiệt. Điều quan trong hơn là phải có những “bộ lọc” sao cho những tin thất thiệt không “phá bĩnh” giới giải trí, cũng như làm “thất tín” cho bản thân người đưa ra thông tin.
 
(Nguồn ảnh 24h.com.vn)
 
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý