Tai nạn kinh hoàng ở Đắk Lắk qua lời kể của nạn nhân sống sót

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Tai nạn kinh hoàng ở Đắk Lắk qua lời kể của nạn nhân sống sót

Vụ tai nạn xảy ra bất ngờ, chị Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1994) chỉ nhớ rằng, khi chồm người dậy, chị đang nằm trong đống đổ nát, xung quanh không một tiếng kêu la.

21/04/2015 04:31 PM
564

Như tin tức đã đưa, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 21/4 đoạn qua trị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) đã làm 6 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Danh tính của 5 nạn nhân ban đầu đã được xác định, gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984) trú xã Ea Vy, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk); Nguyễn Văn Minh (SN 1986), ngụ tổ dân phố 4, phường An Bình, thị xã Buồn Hồ (Đắk Lắk); Nguyễn Tiến Hưng (SN 1990) trú xã Pơ Drang, huyện Krông Púk (Đắk Lắk); Trần Quốc Tuấn (SN 1992), trú phường Yên Thế, TP Pleiku (Gia Lai); Lê Văn Tuấn (SN 1975) trú huyện IaGrai (Gia Lai). Còn một nạn nhân tử vong chưa xác định được danh tính đang nằm tại nhà xác của Bệnh viện huyện Ea H’leo.

   - Ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thộng nghiêm trọng ở Đắk Lắk

Người duy nhất còn sống sót trong vụ tai nạn nghiêm trọng này là chị Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1994), trú tại thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk).

Bà Trần Thị Chín, mẹ chị Cúc cho biết: "Theo lời kể của Cúc khi mới nhập viện, sáng nay, con tôi cùng 5 người khác theo xe tải mang BKS: 47C – 005.40 bốc gạch từ thị xã Buôn Hồ chở đi Gia Lai. Khi đến cầu Ea Khal trên quốc lộ 14, thuộc thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo thì xe bị mất phanh, chạy với tốc độ nhanh. Do cây cầu đang xây dựng nên không có đường tránh né. Sự việc xảy ra rất nhanh, Cúc chỉ kịp nhìn thấy xe mình đang ngồi đâm thẳng vào một xe tải khác đi ngược chiều. Lúc chồm người dậy, Cúc chỉ biết mình đang nằm trong đống đỗ nát, mọi người đi cùng xe không có một tiếng kêu la. Lúc ấy, Cúc muốn hét lên thật to để mọi người biết đến cứu giúp nhưng cũng chỉ ú ớ được vài lời… Nghe tiếng kêu, người dân đã dùng xà beng bẩy cabin để đưa Cúc ra ngoài đồng thời chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh ở TP Buôn Ma Thuột".

Bác sỹ Lê Minh Tú, Khoa cấp cứu Bệnh viện Thiện Hạnh, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, nạn nhân Cúc nhập viện trong tình trạng bị choáng, đa chấn thương, trong đó có một vết thương lớn ở cẳng gối trái, cổ bị đau.

   - Ảnh 2

Chị Nguyễn Thị Kim Cúc, nạn nhân duy nhất còn sống sót đang được tích cực cấp cứu

Liên quan đến sự việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương. Phó Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk tập trung lực lượng y, bác sỹ, thuốc men, trang thiết bị y tế để phục vụ việc cứu chữa nạn nhân bị thương, đồng thời yêu cầu phía công an điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yều cầu Chủ tịch các tỉnh Đăk lăk, Đăk Nông, Gia Lai và Kon Tum tăng cường lực lượng chức năng tuần tra, khiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh và mạng lưới đường bộ trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường...

Trước đó 3 ngày, vào lúc 3h45, ngày 18/4, tại Km66, QL14, thuộc địa phận xã Cư Né, huyện Krông Buk cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải làm 2 người chết và 16 người bị thương.

Tiến Thành - Vũ Long

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý