“Trải qua mọi chuyện, tôi thấy mình thanh thản”
Tôi không biết và không quan tâm đến việc đó. Tôi chỉ muốn nói thế này, tôi đã không làm gì sai. Tôi không có thời gian đôi co, phân tích. Tôi đang phải tập trung luyện tập. Có thể, sau khi cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) kết thúc, tôi sẽ trả lời chính thức về điều này.
Vũ điệu Samba gây ồn ào của Thu Minh
Sau khi live show 7 kết thúc với những ồn ào xung quanh điệu nhảy Samba, đến live show 8, chị đã trình diễn một điệu Chachacha không có ý tưởng gì. Đây có phải là cách chị “nói chuyện” với dư luận?
(Cười), mọi người cứ nhạy cảm quá! Nhảy như một cặp đôi vũ công đi thi cũng là một ý tưởng, chỉ có điều, đây là một ý tưởng đơn giản nhưng lại là điều căn bản nhất của các cuộc thi nhảy, chúng tôi chưa làm điều này nên bây giờ quyết định thực hiện thôi. Tuần này, chúng tôi sẽ có những ý tưởng mới.
Quay trở lại với ý tưởng về điệu Samba, tôi xin nói luôn, thực sự ý tưởng bắt đầu từ buổi đi chơi thảo cầm viên của tôi và bạn nhảy. Khi nhìn thấy con chim két bị giam cầm, tôi đã nói với Lachezar, những con chim biết nói ấy thường phải ăn rất nhiều ớt. (Tôi có biết thông tin rằng, khi nuôi những con chim biết nói, người nuôi chim thường cho chúng ăn nhiều ớt để lưỡi mỏng đi, nói rõ tiếng hơn). Khi nghe chuyện, Lachezar không hiểu nên bảo, tội nghiệp mấy con chim quá, sao không cho nó ăn gạo, ăn thóc, lại cho ăn ớt? Những con chim chỉ hạnh phúc khi chúng được tự do, bay nhảy.
Sau câu chuyện này, chúng tôi nảy sinh ra ý tưởng về con chim và người thợ săn. Thêm nữa, ở điệu Samba có thể khai thác chất rừng rú, hoang dại. Khi có được ý tưởng, Lachezar mới bảo tôi, hãy về tìm xem tài liệu các clip về điệu nhảy để học hỏi thêm.
Chị thừa nhận đã xem clip điệu nhảy của Kozhevnikov và Yulia Zagoruychenko?
Tôi đã xem clip của đôi nhảy Kozhevnikov và Yulia Zagoruychenko. Tôi thừa nhận điều đó. Vì sao tôi lại xem clip của họ? Vì tôi là một thí sinh dự thi. Tất cả những ai khi đi thi bất kỳ một cuộc thi nào cũng phải tìm tài liệu cho mình. Ví dụ, thí sinh đi thi VietNam Idol, khi muốn hát bài "Đường cong" họ cũng sẽ phải tìm đĩa hát của tôi về nghe. Nếu tôi muốn trình diễn điệu Hồ Thiên Nga tôi cũng phải đi mua đĩa Hồ Thiên Nga về để xem, để còn biết thiên nga múa như thế nào, trình diễn ra sao chứ! Tôi chỉ là một thí sinh, và là 1 thí sinh không chuyên. Tôi không phải là vũ công chuyên nghiệp!
Nếu nói tôi làm sai, tôi dám chắc tất cả các bạn đang học hỏi về dancesport và đi thi ai cũng phải xem các clip của các vũ công chuyên nghiệp. Ai cũng phải học hỏi cả. Về việc này, các nhà chuyên môn cũng đã trả lời. Tôi đã đọc phần trả lời của Chí Anh. Chí Anh đã nói, bản thân cậu ấy cũng phải học hỏi, huống hồ là tôi.
Tôi giãi bày tất cả những điều này vì tôi muốn những người yêu mến tôi yên lòng. Với những lời bình phẩm thiếu thiện chí, tôi không quan tâm.
Sau những sự cố tại BNHV, “tham vọng” bước vào đêm chung kết của Thu Minh có vơi đi phần nào?
Tôi không tham vọng. Từ những tuần đầu tiên, khi nhận được những lời đánh giá cao từ phía khán giả và BGK, tôi cảm thấy thực sự áp lực. Tôi càng áp lực hơn khi lọt vào những top dẫn đầu.
Tuần vừa rồi, khi lọt vào “danh sách tử thần”, khi trải qua giây phút đó, mọi thứ trong tôi bỗng trở nên nhẹ nhàng. Tôi không còn cảm giác phải chiến thắng, phải tham vọng, phải hoài bão nữa. Tôi hiểu ra rằng, với một cuộc chơi, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khi tôi càng tạo áp lực cho mình, tôi càng mệt mỏi. Những mệt mỏi ấy sẽ làm tôi đuối sức.
Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra. Chưa bao giờ trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, tôi trải qua khoảng thời gian như bây giờ- khi tham gia BNHV. Tôi đã đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố, hạnh phúc, vui vẻ có, chán nản có, mệt mỏi có, nghị lực phải cố gắng cũng có, thậm chí tức giận khóc hu hu như một đứa trẻ cũng có… Đây sẽ là khoảng thời gian tôi nhớ mãi, không bao giờ quên.
"Là một người ghét khóc, nhưng tôi đã bật khóc hu hu như một đứa trẻ tại BNHV"
“Đàn ông thường “ngán” những phụ nữ quá mạnh mẽ”
Chị là mẫu phụ nữ mạnh mẽ với cái tôi rất lớn. Đây có phải lý do khiến chị lận đận trong chuyện tình duyên?
Đúng, 100% đúng. Đàn ông thường “ngán” những phụ nữ có cá tính quá mạnh mẽ. Khi tham gia BNHV, tôi thường tranh cãi với bạn nhảy. Bạn ấy là thầy nên bạn ấy nghĩ, mình luôn đúng. Tôi không cho là như vậy. Tôi luôn có những ý kiến riêng, vậy là xảy ra xung đột. Sau BNHV, tôi còn học thêm được một điều, đó là sống “nhịn nhục” hơn (cười to).
Sao lại không? Tôi đâu có ế? Sự thật còn ngược lại đấy nhé. Nói vậy, trong thời gian này, khi trải qua một mối tình tưởng như đến đích nhưng sự hụt hẫng khiến tôi chán nản nên sẽ không muốn nghĩ và không có thời gian để nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Tôi đã và đang dồn sức cho BNHV.
Thu Minh chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm vào thời điểm này.
Những phụ nữ có cá tính mạnh thường gặp nhiều khó khăn khi bước vào đời sống hôn nhân. Chị chưa tính tới việc lập gia đình vì cá tính của bản thân, hay vì, chưa có người đàn ông nào chịu “thỏa hiệp” với cái tôi của chị?
Vì cả hai lý do trên. Thời gian vừa rồi, tôi đã có 3 tháng sang Mỹ để làm công việc của một người phụ nữ thuộc về gia đình. 3 tháng nội trợ, tôi cảm thấy hốt hoảng với chính mình, tôi không còn nhận ra mình nữa. Đúng, tôi có cá tính mạnh, tôi thích bay nhảy, tôi có đời sống ca hát phong phú ở Việt Nam.Tôi nghĩ, nếu bước vào cuộc sống chỉ "chuyên" với nội trợ như thế, không biết tôi sẽ chịu đựng được bao lâu.
Bạn trai tôi là một người đàn ông tốt, và anh ấy thích tôi là người phụ nữ của gia đình. Nhưng, tôi đã là con chim, không thể nào để một con chim không hót, một con chim không bay nhảy.
Cũng tùy người chứ! Tôi đã gặp Đức Thịnh, chồng của Thanh Thúy. Anh Thịnh rất hiểu, cảm thông và luôn ủng hộ công việc của vợ. Tất nhiên, anh ấy là người trong nghề nên có thể hiểu hơn.Tôi không nghĩ sẽ lấy người cùng nghề và vẫn luôn tin vào duyên số. Nếu người đó là định mệnh của mình tự động mọi việc sẽ suôn sẻ và dẫn đến đám cưới, vậy thôi. Hoặc, đến một thời điểm nào đó, người đàn ông của tôi sẽ xuất hiện, và vào đúng thời điểm có thể sẽ làm tôi thay đổi. Có thể như thế chăng?
"Tôi tin vào duyên số"