Trần Thị Quỳnh - Mẹ chồng tôi tuyệt vời

biettuot biettuot @biettuot

Trần Thị Quỳnh - Mẹ chồng tôi tuyệt vời

Sau đám cưới ấm cúng, Hoa hậu Thể thao Trần Thị Quỳnh theo chồng về sống tại TP HCM. Nhịp sống sôi động và thời tiết tràn ngập nắng vàng nơi đây dường như khiến người đẹp vui vẻ, cởi mở hơn. Ánh mắt long lanh, nụ cười tươi tắn là hình ảnh của người đẹp đất Cảng suốt buổi trò chuyện với PV.

21/04/2011 11:14 AM
4,484

- Chuyển vào Nam sống với gia đình chồng, đến giờ chị đã quen chưa?

- Tôi thích nghi nhanh với nhịp sống nơi đây dù bản thân vẫn rất yêu Hà Nội. Mọi thứ với tôi khá dễ dàng, tư tưởng của tôi cũng thoáng hơn trước. Tôi mới kết hôn được hai tháng, niềm vui vẫn tràn ngập, không có gì để than phiền cả. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ trong căn hộ penthouse (biệt thự trên tầng cao nhất của các cao ốc) khá rộng rãi và thoải mái.

Gia đình chồng tôi là người gốc Bắc, một thời gian dài từng sống và làm việc ở nước ngoài. Bố tôi là nguyên Viện trưởng, còn mẹ tôi phụ trách Công đoàn tại Viện Khoa học Công nghệ và Xây dựng. Gia đình tôi có công ty trong lĩnh vực xây dựng, ông xã vừa phụ giúp bố mẹ kinh doanh, vừa lo phát triển công ty của riêng anh ấy.

Hoa hậu Thể thao 2007 hạnh phúc rạng ngời trong ngày cưới.

Hoa hậu Thể thao 2007 hạnh phúc rạng ngời trong ngày cưới.

- Cuộc sống làm dâu những ngày đầu tiên của chị thế nào?

- Mọi người sống rất cởi mở, thoải mái và không hề có sự áp đặt nào cả. Nếp sống của gia đình tôi đơn giản lắm. Đó là niềm vui và cũng là sự tự hào của tôi. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ như những người bạn, nếu ai có bất cứ khó khăn gì thì tất cả đều cho lời khuyên và giúp đỡ. Tôi thường nói đùa với bạn bè rằng, gia đình chồng cứ như một công ty vậy, khi "nhân viên" xảy ra chuyện thì "hội đồng giám đốc" sẽ giải quyết. Cuộc sống của tôi bây giờ không phải chỉ toàn màu hồng nhưng nó rất thực tế và luôn ngập tiếng cười.

Từ khi làm vợ, tôi cũng có cái nhìn trọn vẹn hơn về gia đình, chứ không còn lơ ngơ như trước. Tôi thay đổi thói quen cũ, sống quy củ và giờ giấc hơn. Ngay cả ông xã cũng phải bỏ một số điểm không tốt để hài hòa với tôi. Chúng tôi xác định rõ ràng, hôn nhân là trang mới trong cuốn sách cuộc đời, muốn vui vẻ, cả hai đều cố gắng và giúp nhau sửa chữa nhược điểm để hoàn thiện bản thân.

- Chị hạnh phúc như thế tại sao lại giữ kín và chỉ chịu bật mí về ông xã cũng như đám cưới khi chỉ cách thời điểm kết hôn vài ngày?

- Nếu tiết lộ sớm, lỡ người ta không cưới tôi thì sao! (cười lớn)... Tôi nói đùa thôi. Với tôi, tuổi 25 là thời điểm đẹp nhất để lập gia đình và sinh con cái. Vợ chồng tôi trước khi yêu đã là những người bạn của nhau. Dường như duyên phận đã an bài để chúng tôi phát triển một tình yêu đủ lớn, có thể đi đến quyết định cùng nhau xây một tổ ấm. Hai người đều có tính cách trẻ trung, dễ hòa nhập với lối sống của nhau và lúc nào cũng có thể cười đùa. Nếu thấy tôi lâu lâu không đi chơi, chỉ quanh quẩn ở nhà, ông xã lại sắp xếp thời gian đưa tôi đi du lịch.

- Điều gì khiến chị tin tưởng và trao cuộc đời mình cho người đàn ông đó?

- Giống như mẫu người đàn ông tôi từng mơ ước, anh ấy coi trọng sự bình yên trong tổ ấm bé nhỏ nhưng cũng không lơ là sự nghiệp riêng. Anh biết nghĩ và luôn hướng về gia đình. Khi mất cân bằng trong công việc hay đời sống tình cảm, anh lấy lại tinh thần rất nhanh và tìm cách giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Điều đó khiến tôi càng thêm yêu và tin tưởng anh ấy.

Hiện tại, người đẹp ở nhà nội trợ, vun đắp cho tổ ấm và chuẩn bị kế hoạch mở trường mầm non.

- Nhiều hoa hậu khác khi kết hôn lại không muốn tham gia bất cứ hoạt động giải trí hay xã hội nào bởi họ sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình, chị thì sao?

- Từ khi đạt danh hiệu Hoa hậu Thể thao 2007 đến giờ, tôi ít xuất hiện tại các event nhưng cũng không phải là mất tăm, mất tích. Tôi biết điều tiết và cân bằng cuộc sống của mình. Tính cách tôi khá nhẹ nhàng, tôi không thích có một cuộc sống quá ồn ào thay vào đó là một gia đình êm ấm và sự nghiệp riêng khá vững vàng. Tôi sống bình tĩnh, không ham danh vọng đến mức phải trở thành biểu tượng to tát. Tôi sợ nhất việc cứ phải chạy theo cái bóng của mình. Thế nên, tôi sống và làm việc theo đúng tính cách con người tôi. Mọi người nói tôi "lành" quá, nhưng tôi lại nghĩ, mình chỉ có vậy, không thể hơn được nữa. Dù không có nhiều tiền bạc nhưng tôi hài lòng với hiện tại.

- Ông xã là con trai duy nhất trong nhà, vợ chồng chị có dự định sinh em bé sớm hay chị chờ ổn định công việc rồi mới nghĩ đến việc thực hiện bổn phận làm mẹ?

- Tôi mong được làm mẹ lắm chứ, nhưng mọi thứ hãy cứ để thuận theo tự nhiên. Trong thời gian này, tôi ở nhà làm nội trợ với mẹ chồng và dành thời gian vun đắp cho tổ ấm mới. Mẹ tôi rất tâm lý, bà luôn cho tôi những lời khuyên bổ ích. Bà nói, gia đình luôn mối quan tâm hàng đầu với người phụ nữ, nên sau này, dù tôi có chọn bất cứ công việc nào thì cũng phải dành thời gian chăm sóc chồng con. Vì thế, tôi đang tích cực học nấu ăn từ mẹ chồng. Tay nghề của tôi cũng không đến nỗi nào đâu. Tôi không giỏi chế biến các món về thịt, nhưng lại được lòng nhà chồng các món ăn từ cá. Để trở thành một người vợ đảm đang như mẹ chồng thì tôi còn phải học nhiều bí quyết nấu ngon từ bà.

- Mẹ chồng chị là người tuyệt vời đến thế sao?

- (Cười) Tôi không biết dùng mỹ từ như thế nào để nói về bà cả. Bà là một phụ nữ đẹp về cả hình thức lẫn tâm hồn. Người xưa thường dùng cụm từ "vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con" khi nhắc đến một người phụ nữ hoàn hảo, câu này xem ra rất đúng với bà. Tôi và bà rất hợp nhau về cả tính cách lẫn sở thích. Hàng ngày chúng tôi vui vẻ cùng nhau làm việc nhà, đi mua sắm và nấu nướng.

Trước khi lên xe hoa, bố mẹ đẻ tôi lo lắng lắm, sợ con gái sẽ khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường mới, đặc biệt là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng hôm vào thăm tôi ở TP HCM, họ đều vui mừng và yên tâm bởi tôi gặp được bố mẹ chồng tốt.

Cô cho rằng mình là người may mắn khi có được một mẹ chồng tuyệt vời.

- Bỏ công việc biên tập viên cho Đài Tiếng nói Việt Nam sau 3 năm gắn bó rồi theo chồng vào Nam, chị sẽ yên phận ở nhà làm nội trợ, giúp chồng làm ăn hay tìm một công việc phù hợp với khả năng của mình?

- Đã là phụ nữ có gia đình nên mọi kế hoạch cá nhân của tôi đều phải hợp lý với thiên chức làm vợ, làm mẹ. Tôi không thích làm một việc gì đó dở dang, ví dụ như đang làm ở một công ty thì xin nghỉ vì chuyện gia đình. 3 năm làm việc ở VOV, dù kinh nghiệm chưa nhiều lắm nhưng ít ra tôi đã có thêm niềm tin vào năng lực của bản thân. Bây giờ, tôi muốn mở rộng tầm nhìn ra xã hội.

Tôi cũng chưa có ý định bắt tay vào công việc kinh doanh của gia đình. Tôi thấy mình không có khả năng trong lĩnh vực này. Tôi đang lên kế hoạch và tìm hiểu về môi trường sống tại TP HCM để có thể mở một trường mầm non tư thục. Tôi chưa dám gắn từ quốc tế vào đó nhưng tôi đang nghiên cứu các mô hình của quốc tế để tìm ra những điểm hợp với nhu cầu và thị hiếu của người dân ở đây. Tôi sẽ mở từ một trung tâm nho nhỏ rồi mới phát triển lớn hơn. Nhưng để thực hiện được ước mơ này tôi còn phải đi học thêm nhiều lắm.

- Nếu có ý định mở trường mầm non sao chị không thực hiện nó từ trước thời điểm lên xe hoa?

- Chuyện gì cũng phải từ từ, theo năm tháng và nhận thức của mình. Ngay khi mới ra trường, tôi tiếp nhận mọi cơ hội đến với mình nhằm tích lũy kinh nghiệm. Nhưng giờ tôi đã trưởng thành, tôi biết hướng đi nào là đúng và tốt. Tôi yêu nghề giáo từ lâu lắm rồi, bản thân tôi cũng rất thích trẻ con. Hơn nữa, đứng ở góc độ của một người đẹp, tôi muốn đóng góp cho xã hội để công chúng có thể nhớ đến mình bên cạnh nhiều Hoa hậu khác. Mới đây, tôi có dịp gặp lại Hoa hậu Ngô Phương Lan, cô ấy cũng có chung ý tưởng với tôi. Đến thời điểm, tôi có thể chắc chắn đến 70% về kế hoạch mở trường mầm non. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể. Bố mẹ và chồng rất ủng hộ kế hoạch này của tôi.


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý