Trang Trần: phát ngôn lố bịch và ích kỷ?
Trong
buổi ra mắt bộ phim “Giáo sĩ”, Trang Trần diện một chiếc quần tregging
màu nude. Phong cách của cô rất trẻ trung, năng động và hợp mốt. Tuy
nhiên, chiếc quần này lại để lộ phần nhạy cảm nhất trên cơ thể người phụ
nữ. Sự cố này đã được ghi lại trong một bức ảnh của phóng viên.
Ngay
ngày hôm sau, Trang Trần lên báo giải thích về sự cố chiếc quần và
khẳng định đó là do góc chụp của phóng viên không chuẩn. Thêm nữa, cô
còn nhấn mạnh: “Nói tôi khiêu dâm, nghĩa là tất cả những ai mặc chiếc quần này đều khiêu dâm?”.
Sau phản ứng của Trang Trần, rất nhiều độc giả đã lên tiếng phàn nàn về người mẫu này.
Dân cư mạng đang "om xòm" với chiếc quần bị cho là
phản cảm của Trang Trần
Thứ nhất,
việc cô đổ lỗi cho phóng viên (góc chụp chưa chuẩn) là hành động rất
thiếu văn hóa. Bởi vì “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, đằng này Trang
Trần lại đổ lỗi sự cố mặc quần cho… người chụp ảnh. Nghe ra đã chẳng
thấy mối liên quan. Chẳng lẽ phóng viên cố tình chụp ảnh xấu để “dìm
hàng” Trang Trần? Hay là người này thiếu chuyên nghiệp đến mức không
chọn được góc chụp đúng? Nếu có suy nghĩ như vậy, sao Trang Trần không
tự ý thức được rằng: cô là người nổi tiếng, nhất lại là một người mẫu
thì chuyện tạo dáng chuẩn ở mọi góc độ là việc của cô chứ không phải
nhiệm vụ của phóng viên. Hơn nữa, sao trước khi trách phóng viên, cô
không tự vấn bản thân về chuyện không soi gương trước khi ra đường?
Câu phát ngôn thứ nữa của Trang Trần cũng gây phản cảm là: “Nói tôi khiêu dâm, nghĩa là tất cả những ai mặc chiếc quần này đều khiêu dâm?”.
Thực ra có thể hiểu câu nói của Trang Trần như sau: sự cố này là vô
tình chứ không phải tôi cố tình mặc chiếc quần với mục đích khiêu dâm.
Thế nhưng câu nói không khéo (hay là thiếu suy nghĩ) của người mẫu 26
tuổi khiến bất cứ độc giả nào cũng phải bức xúc… Bởi vì mốt tregging
đang lên ngôi, ra đường, ra phố chỗ nào cũng thấy kiểu quần này. Có đến
hàng nghìn, hàng triệu người mặc loại quần này, nhưng rất ít người “lộ
hàng” như Trang Trần. Vậy mà cô lại quơ đũa cả nắm để thanh minh cho cá
nhân mình.
Rõ ràng, ai cũng hiểu hẳn Trang Trần không cố ý trưng
diện chiếc quần phản chủ ấy trước mặt công chúng nhưng sau những lời
giải thích phủ nhận sạch trơn của cô, rất ít người còn giữ được thiện
cảm với người mẫu này.
Thanh Thúy: Lời xin lỗi đơn giản, chân thành
Trong
đêm thi BNHV ngày 19.6, Thanh Thúy cũng bị khán giả lo ó khi mặc chiếc
váy xẻ quá cao và trong quá trình nhảy rất nhiều lần vòng 3 của người
đẹp bị lộ thiên. Thế nhưng ngay sau đêm diễn, Thanh Thúy đã phân trần về
chiếc váy và có lời xin lỗi độc giả.
Nếu thử đặt vào trường hợp
của Thanh Thúy, rất nhiều người nổi tiếng sẽ gào toáng lên rằng: “Đầm
nhảy thì phải hở hang mới đẹp”. Hoặc như cách của Trang Trần, có thể cô
sẽ nói rằng: nếu tôi hở hang thì tất cả các thí sinh nữ và vũ công nữ
trong BNHV đều hở hang!!!
Chiếc váy xẻ cao của Thanh Thúy
Nhưng
rất may Thanh Thúy đã không trả lời như vậy. Cô tự nhận khuyết điểm về
chiếc váy của mình và phân trần sự cố này một cách rành rẽ. Thanh Thúy
giải thích chiếc váy được may quá vội (do phụ thuộc vào ý tưởng của bạn
nhảy) nên cô đã không có thời gian thử váy trước khi diễn. Hơn nữa chiếc
váy được may bởi bàn tay của một nhà thiết kế Thanh Thúy chưa quen nên
cô không kiểm soát được trang phục của mình. Nữ diễn viên nói rất rõ: “Tôi
ý thức được việc mình đã mặc một chiếc váy xẻ quá cao, tôi biết có thể
sẽ có những phản ứng xảy ra, tuy nhiên, thực sự, tôi bị rơi vào tình
cảnh bất khả kháng”.
Sau đó, người đẹp cũng công khai xin lỗi khán giả vì để sự cố này diễn ra: “Sự
việc về chiếc váy tối qua là một sơ xuất đáng tiếc, cá nhân tôi đã
không thể làm được gì, tôi mong khán giả thông cảm… Tôi xin dừng chân
tại đây”.
Lối
ứng xử của Thanh Thúy khiến độc giả cảm thấy rất nhẹ nhàng. Dẫu biết
rằng việc cô mặc chiếc váy ít nhiều vẫn thuộc về lỗi của cô nhưng người
ta không nỡ trách Thanh Thúy bởi “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ
chạy lại”. Thanh Thúy đã rất ý thức được lỗi của mình và nhẹ nhàng xin
lỗi những người phải khó chịu vì sự cố của cô. Đó là một cách giải quyết
đơn giản nhưng khéo léo, chân thành và rất có văn hóa.
Trang Trần: 'Không lẽ hàng nghìn người khiêu dâm giống tôi"?
Rất
bình thản, Trang Trần cho biết, sự cố 'quần tregging phản chủ' là do
góc chụp không chuẩn, và cụm từ 'thảm họa thời trang' hay 'khiêu dâm'
quá bất công với cô. 'Nói tôi khiêu dâm, nghĩa là tất cả những ai mặc chiếc quần này đều khiêu dâm?'.
Trong
một sự kiện ra mắt phim ở Hà Nội, người mẫu Trang Trần đã không ngờ bức
ảnh chụp cô mặc chiếc quần tregging được nhiều người ưa chuộng đã “phản
chủ”, biến cô thành "thảm họa thời trang" trên các diễn đàn mạng.
Liên lạc với Trang Trần, cô cho biết: “Tôi
đã đọc bài báo này, và tôi cho đó là một sự cố nhỏ không cần giải
thích. Tôi vốn không thích lên báo đôi co những chuyện không liên quan
đến mình, mà sự cố vừa qua là cách người ta cố tình nhắm vào tôi để bàn
tán, xé chuyện nhỏ thành chuyện to”.
Nói
về chiếc quần tregging phản chủ, Trang Trần chia sẻ, vì thời tiết Hà
Nội hôm đó mưa ướt, cô lại đi xe máy không tiện mặc váy nên đã chọn diện
quần bó cho thoải mái. "Đó cũng không
phải là lần đầu tiên tôi mặc kiểu quần này ra đường. Trước đó tôi từng
mặc nó nhiều lần vì tính thời trang và phù hợp với vóc dáng của tôi”.
Bàn về cụm từ "khiêu dâm" gán cho mình, Trang Trần chỉ cười: “Nếu
tôi khiêu dâm khi mặc chiếc quần đó, thì hàng nghìn người Việt Nam mặc
giống tôi cũng là khiêu dâm? Nhà thiết kế ra style này cũng không biết
sản phẩm của mình là khiêu dâm?”.
Dù
vậy, Trang Trần cho hay sau sự cố này, cô cũng cẩn thận trong mỗi lần
xuất hiện ở sự kiện. “Thôi thì mình cứ cẩn thận ở chỗ đông người, mặc
váy lòe xòe cho đỡ mất công bị 'đưa lên thớt' thành chủ đề bàn tán nhiều
chuyện”, chân dài này nói.