Tưởng bạn gái mất trinh, tôi để em lại nhà nghỉ rồi ra về nào ngờ nửa năm sau…

mesu mesu @mesu

Tưởng bạn gái mất trinh, tôi để em lại nhà nghỉ rồi ra về nào ngờ nửa năm sau…

Mặc em rối rít van xin tôi vẫn kiên quyết nghĩ em không còn trong trắng, tôi đã bỏ em lại đó còn mình đi thẳng xuống dưới lấy xe ra về.

01/07/2016 11:21 PM
10,947

Mặc em rối rít van xin tôi vẫn kiên quyết nghĩ em không còn trong trắng, tôi đã bỏ em lại đó còn mình đi thẳng xuống dưới lấy xe ra về. Ngay tối đó tôi đã nói thẳng với bố mẹ là mình không cưới nữa với lý do không hợp.

Tôi và bạn gái yêu nhau hơn 1 năm thì quyết định làm đám cưới. Chúng tôi yêu nhau hoàn toàn trong sáng và tôi chưa hề dám làm gì vượt quá giới hạn. Em nổi tiếng là cô gái ngoan hiền ở làng, từ nhỏ đến lớn chỉ biết học, đi làm thì chí thú làm việc chứ không chơi bời gì cả.

Tôi thừa nhận mình là người đàn ông gia trưởng, tôi không hề muốn lợi dụng bất kì cô gái nào tôi yêu nhưng tôi cũng đòi hỏi người vợ của mình phải hoàn toàn trong trắng khi đến với tôi. Và khi yêu em – mối tình thứ 3 tôi hoàn toàn tin tưởng ở em nên quyết định đi tới hôn nhân.

Đám cưới đã được định ngày, khách khứa cũng đã mời cả ai cũng chắc chắn chúng tôi sẽ là vợ chồng. Trước khi đám cưới diễn ra 1 tuần, tôi và em quyết định vào nhà nghỉ với nhau. Lúc tôi vào đặt phòng lễ tân em vẫn bẽn lẽn đứng nép phía đằng sau chứ không dám mạnh dạn bước ngang hàng với tôi.

Cho đến khi hai đứa vào phòng nhà nghỉ rồi thì khuôn mặt em mới giãn ra rồi nói:

- Chết mất, nhìn mấy chị lễ tân nhìn em cứ như kiểu nhìn vị trẻ chưa thành niên ấy.

- Ai bảo em xinh, em trẻ lâu nào nên họ hiểu nhầm là đúng thôi. May mà anh bảo em cẩn thận mang cả chứng minh thư đi không thì chưa chắc họ đã cho đặt phòng.

Rồi tôi giục em đi tắm cho thoải mái. Trong lúc em đi tắm, tôi ngồi ở ngoài giường đợi. Chợt điện thoại trong túi xách của em báo có tin nhắn, tôi bảo em thì em từ trong nhà tắm nói vọng ra bảo tôi đọc giúp xem ai nhắn. Bình thường tôi và em không giấu giếm nhau cái gì, vẫn đưa điện thoại cho nhau xem.

Tôi mở túi xách của em ra lấy điện thoại thì choáng váng vô cùng khi nhìn thấy hộp bao cao su ở trong đó? Em chuẩn bị sẵn bao cao su ư? Lại còn là loại có gai nữa? Khi tôi vừa mới nhắn bảo em qua nhà nghỉ cùng mình, em đồng ý là tôi tới đón em đi ngay, làm sao em kịp chuẩn bị bao cao su nhanh thế được cơ chứ? Hay là em đã luôn có sẵn nó ở bên mình rồi? Lẽ nào em… không còn như tôi nghĩ.

“Ai nhắn cho em thế”? Em hỏi liền mấy câu tôi không trả lời. Cho tới khi em bước ra nhà tắm, nhìn thấy cái túi bị mở và hộp bao cao su để trên giường và nét mặt không vui của tôi thì em bắt đầu lo lắng:

- Em mang theo cả cái này cơ à?

- Không, không phải của em đâu. Em làm gì biết mấy thứ này, đây là lần đầu tiên của em mà.

- Thôi em đừng cãi nữa. Nó trong túi xách của em mà. Tôi đã nhầm khi tin tưởng em bấy lâu nay. Hóa ra em không phải là cô gái ngoan hiền như tôi nghĩ, em đã lên giường với bao người rồi?

bangai-xahoi.com.vn-1467251766

Thôi em đừng cãi nữa. Nó trong túi xách của em mà. Tôi đã nhầm khi tin tưởng
em bấy lâu nay. (Ảnh minh họa)

- Không, không có chuyện đó đâu anh…

Mặc em rối rít van xin tôi vẫn kiên quyết nghĩ em không còn trong trắng, tôi đã bỏ em lại đó còn mình đi thẳng xuống dưới lấy xe ra về. Ngay tối đó tôi đã nói thẳng với bố mẹ là mình không cưới nữa với lý do không hợp. Ngày mai sẽ nói với bố mẹ em.

Tôi bị bố mẹ mắng chửi nhiều lắm nhưng viết kiên quyết hủy hôn. Chị gái đã lấy chồng của em biết chuyện đã nói thẳng với tôi là hộp “bao” đó do chị bỏ. Lúc em đi em có nói với chị, chị nghe nói hai đứa cũng chưa có ý định sinh con ngay nên bỏ cho em hộp “bao” mà vợ chồng chị hay dùng. Tuy nhiên tôi không tin, tôi nghĩ chị biện hộ cho em gái. Tôi không thể lấy một người con gái không còn trong trắng về làm vợ được.

Sau cái lần hủy hôn ấy đã nửa năm tôi vẫn chưa yêu được ai. Thú thực lúc ấy đã mất niềm tin vào phụ nữ rồi. Nhưng đùng một cái tôi lại được tin em lấy chồng. Một chàng trai khác huyện tôi nhưng gần nơi tôi đang làm việc. Thôi thì cũng mừng cho em, hôm cưới em không mời tôi nhưng nghe mọi người nói em mặc váy cưới đẹp lắm, nhà chú rể cũng giàu nữa nhưng ông ấy hơn em 8 tuổi. Chị họ tôi thì bảo chắc làm tham giàu lấy chồng già đây vì tôi chỉ kể lý do hủy hôn cho mình chị ấy biết.

Một hôm tình cờ công ty tôi có liên hoan, sau khi ăn uống mọi người đi tiếp tăng 2 là hát karaoke. Bước vào quán vô tình tôi lại chạm mặt chồng em cũng vào cùng mấy người bạn và đang đặt phòng hát. Tôi nghe được cuộc nói chuyện của họ:

- Sau khi hát có làm thêm “tí” nữa không anh?

- Thôi anh phải về với vợ không tội cô ấy. Trước chưa lấy vợ thì sao cũng được, giờ có vợ rồi thì phải tử tế với vợ. Mà mấy em ở đây so sao được với vợ anh. Hồi ấy chúng mày cứ cá là anh già không bao giờ lấy được gái trinh nhưng vợ anh trong trắng 100%. Thế nên mình càng phải trân trọng cô ấy hơn. Mấy giờ gái xinh chưa lớn đã mất, mấy người giữ được như cô ấy.

Thật thế sao? Vậy mà tôi đã nghi oan cho em, lời chị gái em nói là đúng. Vì đa nghi mà tôi đã đánh mất đi người con gái đã từng hết lòng yêu thương mình. Tôi ngu quá phải không mọi người?

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý