'Vợ trọng thương trốn vào nhà tắm sinh con' xin giảm án cho chồng

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

'Vợ trọng thương trốn vào nhà tắm sinh con' xin giảm án cho chồng

Do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, dù biết vợ đang mang thai được khoảng 9 tháng tuổi nhưng Khoa vẫn nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử.

26/11/2014 11:00 PM
929

Theo tin tức trên Vnexpress, ngày 26/11 TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Khánh Khoa (SN 1979, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) về tội “giết người”.

Tại tòa hôm nay, Khoa khai, do cuộc sống vợ chồng bế tắc, công việc không thuận lợi, bản thân bị bệnh trầm cảm, thường xuyên "mất ăn, mất ngủ" nên đã nảy sinh ý định rồi tự tử. Chủ tọa yêu cầu khai lại diễn biến hành vi phạm tội, Khoa nhỏ giọng: "Bị cáo không nhớ".

Được gọi lên thẩm vấn, chị N. (vợ Khoa) cho biết, quá trình chung sống cả hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, có khi xô xát. Chị này cho rằng nguyên nhân có thể do họ đều có con riêng trước khi đến với nhau. Nhiều lần chị thấy chồng tỏ ra buồn rầu.

Trước khi xảy ra vụ việc, Khoa còn bị viêm gan đồng thời có biểu hiện trầm cảm phải điều trị bằng uống. Vài ngày trước, Khoa bảo với vợ đang mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất, không đủ khả năng đi làm nên đã nghỉ việc.

"Hai ngày trước khi gây án, chúng tôi có xảy ra mâu thuẫn nên anh ấy bỏ nhà ra khách sạn ngủ. Hôm sau ảnh quay về, vợ chồng vẫn đi ăn bình thường nhưng đến đêm thì ảnh có nhiều biểu hiện bất thường. Anh ấy khóc, ôm tôi nói 'thương vợ rất nhiều'. Khi tôi đi tắm vào thì xảy ra chuyện", chị N. kể và cho biết Khoa thường ngồi một mình, ai gọi cũng không thưa.

Phía nạn nhân đề nghị hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định pháp y về tâm thần đối với bị cáo Khoa.

Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu của người bị hại là chính đáng nên tuyên bố hoãn phiên tòa để ra quyết định trưng cầu giám định pháp y về sức khỏe tâm thần đối với bị cáo Khoa.

 - Ảnh 1

Bị cáo Võ Khánh Khoa tại tòa.

Được biết, từ năm 1993 -1997, Khoa theo học tại trường Năng khiếu sư phạm TP.HCM. Ngoài ra, từ năm 1997 đến năm 2004, Khoa còn tốt nghiệp 1 trường cao đẳng và 1 trường đại học, sau đó đi làm tại quận Tân Bình.

Cáo trạng Viện KSND TP.HCM thể hiện, từ năm 2010, hai vợ chồng Võ Khánh Khoa và chị Vũ Thị Hoài N. chung sống với nhau tại căn nhà ở chung cư tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Dù biết vợ đang mang thai 9 tháng tuổi gần tới ngày sinh nở nhưng do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên Khoa tức tối và có ý định giết chết chị N. rồi tự tử.

Khoảng 22h45, ngày 11/12/2013, khi thấy chị N. từ phòng tắm bước ra, bất ngờ Khoa cầm dao thủ sẵn xông vào chém vào đầu chị N.. Lúc này, chị N. kêu Khoa dừng tay nhưng Khoa vẫn không từ bỏ ý định mà vung dao chém vào bụng “bầu” của vợ.

Bị thương nặng, chị N. ôm vết thương cố chạy vào buồng tắm đóng cửa lại. Lúc này, chị N. đã rất yếu, nhưng bản năng làm mẹ trỗi dậy, chị N. tự tay lấy đứa con ra. Thấy thai nhi im lìm không động đậy, chị đánh vào mông bé, đồng thời ôm ấp sưởi ấm cháu bé. Cháu bé khóc ré lên, chị N. lúc này vẫn chưa cắt nhau thai, ôm con lết ra ngoài kêu cứu.

Nhờ tiếng cháu bé khóc vang xa, nên hàng xóm nghe thấy liền chạy tới đưa chị N. và cháu bé đi cấp cứu.

Về phần Võ Khánh Khoa, sau khi chém vợ, Khoa vào nhà bếp, lấy con dao Thái Lan cắt vào cổ tay trái tự vẫn và bất tỉnh tại chỗ. Mọi người phát hiện ra Khoa nên cùng đưa đi cấp cứu.

Đến ngày 30/12/2013, Khoa bị bắt. Riêng chị N. và đứa trẻ sơ sinh rất may mắn qua cơn nguy kịch. Kết quả kết luận, chị N. bị đa vết thương phần mềm vùng đầu, mặt, cổ,... Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra đối với chị N. là 45%.

Gia Huy (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý